Các Hồng y tham gia thuyết pháp trước mật nghị

Các hồng y dự Mật nghị bầu Giáo hoàng đã tham gia thuyết pháp trong Chủ nhật cuối cùng mà ghế người đứng đầu Vatican bỏ trống.
Các Hồng y chuẩn bị tham gia mật nghị Hồng y để bầu Giáo hoàng mới đã tổ chức thuyết giảng tại Rome trong ngày Chủ nhật cuối cùng mà chiếc ghế người đứng đầu Vatican bỏ trống. "Chủ nhật này là thời điểm rất đặc biệt với chúng tôi bởi chúng tôi đang chuẩn bị tham gia mật nghị, thế giới Công giáo đoàn kết trong một lời cầu nguyện" - Hồng y Mỹ Sean O'Malley, người được xem là ứng cử viên tiềm năng cho ghế Giáo hoàng, nói trong bài thuyết giảng của ông - "Hãy cùng cầu nguyện rằng Đức Thánh linh sẽ cho phép Giáo hội lựa chọn một Giáo hoàng mới, người sẽ củng cố niềm tin của chúng ta và khiến tình yêu vào Mục Tử nhân lành trở nên hiện hữu hơn" - O'Malley nói với các giáo dân ở nhà thờ Santa Maria della Vittoria. O'Malley đã giảng truyện Đứa con hoang đàng trong Kinh Thánh, kẻ đã bỏ nhà ra đi nhưng cuối cùng lại được cha đẻ giang tay đón nhận. "Người ta rời bỏ Đức cha, Giáo hội vì nhiều lý do, như do ngu dốt, do được chào đón không tốt, do những trải nghiệm tiêu cực, bê bối, tâm hồn tầm thường" - ông nói, liên hệ tới các thách thức chủ chốt của Giáo hội Công giáo - "Do sự tăng lên của chủ nghĩa thế tục." Cha Stefano Guernelli, linh mục của nhà thờ Baroque ở trung tâm Rome nói với O'Malley: "Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng ngài tới đây với tư cách một Hồng y và tôi hy vọng rằng nếu ngài được bầu làm Giáo hoàng, đây sẽ là nhà thờ đầu tiên mà ngài ghé thăm." Tại nhà thờ Santa Pudenziana gần đó, hàng trăm người Philippines ở Rome đã tập họp và hát lời ca ngợi Hồng y đồng hương Luis Antonio Tagle, nhân vật được xem là ứng cử viên khác cho ghế Giáo hoàng. "Chúng tôi đều là những người giúp việc ở Italy này" - Meliros Gangani, 53 tuổi, người tới Italy cách đây 26 năm và làm việc với tư cách một tình nguyện viên ở nhà thờ sau giờ làm, cho biết -"Chúng tôi thực sự hy vọng Tagle sẽ thành Giáo hoàng. Nếu ngài đắc cử, chúng tôi sẽ đều cảm thấy tự tin hơn trước các chủ lao động của mình. Ngài sẽ giúp đoàn kết cộng đồng." Evelyn, người cũng làm nghề giúp việc và tới Italy cách đây 18 năm, cho biết: "Tôi sẽ rất vui (nếu Tagle được bầu). Tôi sẽ tự hào hơn khi là người Philippines." 115 Hồng y có quyền bầu Giáo hoàng sẽ tham gia mật nghị tại Nhà nguyện Sistine kể từ ngày 12/3. Các chuyên gia Vatican nói rằng chiếc ghế Giáo hoàng hiện vẫn mở rộng cửa đón các thành viên, nhưng một nhân vật được ưa thích đã xuất hiện, đó là Hồng y Italy Angelo Scola. Nhà thần học bảo thủ này đã tổ chức giảng kinh tại nhà thờ Twelve Holy Apostles (12 Tông đồ của Chúa), được vây quanh bởi hàng loạt phóng viên ảnh và phóng viên truyền hình. "Tôi nghĩ ngài là người tốt, ngài sẽ là nhà lãnh đạo chuẩn mục, giúp tăng cường sức mạnh của Giáo hội. Tôi đang cầu nguyện cho ngài" - giáo dân Maria Bettini, 69 tuổi, cho biết. Salvatore Merculio, 57 tuổi, hành nghề tài xế taxi, đã nói: "Ngày hôm nay là cơ hội để cho Hồng y Scola thấy sự đoàn kết của chúng ta khi ông chuẩn bị tiến vào mật nghị. Đây là một sự kiện trọng đại, nhưng ông có sự can đảm và được ơn Chúa để đối diện với nó một cách thanh thản." Nhưng cô thợ làm tóc Giuseppina Fazzo, 47 tuổi, thì không tin Scola sẽ thành Giáo hoàng. "Tôi không biết việc bầu Scola thành Giáo hoàng có phải là ý tưởng hay không. Chúng ta cần một sự thay đổi về cơ bản Giáo hội và tôi không biết liệu ông ấy có phù hợp với công việc hay không" - cô nói./.
Các Hồng y tham gia thuyết pháp trước mật nghị ảnh 1
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục