Người đàn ông 37 tuổi, đã được tạm trả tự do vào cuối ngày, là phóng viên thứ 3của tờ báo bán chạy nhất Anh bị bắt gần đây vì bị nghi ngờ mua bán đồ ăn trộm.
Cơ quan cảnh sát Anh cho biết trong một thông báo rằng các điều tra viên đã bắtgiữ người đàn ông trên sau khi anh ta dự một cuộc họp ở cơ quan cảnh sát ĐôngLondon.
Vụ bắt giữ "có liên quan tới một âm mưu thu thập tin tức từ những chiếc điệnthoại di động bị đánh cắp" và nhân vật trên bị bắt vì nghi ngờ mua bán đồ ăncắp.
Một phát ngôn viên của News International, công ty Anh thuộc đế chế truyền thôngNews Corporation của Murdoch, cho AFP biết rằng người đàn ông là phóng viên tờSun, nhưng không nêu tên.
Đây là nhân vật thứ 9 bị bắt trong Chiến dịch Tuleta, do cảnh sát mở ra để điềutra việc vi phạm đời tư của công dân. Cuộc điều tra này diễn ra sau các cuộcđiều tra nhằm vào bê bối nghe lén điện thoại ở tờ Sun và tờ News of the World đãđóng cửa.
Trước đó, hôm 30/7, cảnh sát của Chiến dịch Tuleta đã bắt một phóng viên đượcbáo chí Anh nêu danh là Nick Parker, phóng viên quốc tế chính của The Sun, vìnghi ông này mua bán đồ ăn cắp.
Một phóng viên khác của Sun là Rhodri Phillips cũng bị bắt vào ngày 19/7 vì cáccáo buộc tương tự.
Tuleta là một trong ba cuộc điều tra được thực hiện sau vụ bê bối tại tờ News ofthe World, vốn đã bị Murdoch đóng cửa hồi tháng 7/2011, sau vụ bê bối đột nhậphòm thư thoại của hàng trăm người.
Cảnh sát Anh đã mở cuộc điều tra vào bê bối từ tháng 1/2011 và bắt giữ 24 ngườitrong Chiến dịch Weeting, cuộc điều tra chủ chốt nhằm vào hoạt đông nghe lén hộpthư thoại và 41 người trong Chiến dịch Elveden, liên quan tới việc báo chí hốilộ giới chức cầm quyền và những đối tượng khác để lấy tin./.