Cộng đồng người khỏa thân lâu đời nhất ở Anh công khai đời sống

Sau 85 năm thầm lặng duy trì kiểu ăn mặc có một không hai của mình, những người trong làng khỏa thân lâu đời ở Anh sẽ lần đầu tiên công khai câu chuyện của mình với thế giới bằng một bộ phim tài liệu.
Cộng đồng người khỏa thân lâu đời nhất ở Anh công khai đời sống ảnh 1Một người đàn ông trong làng chỉnh lại ăng-ten tivi. (Nguồn: Mirror

Nhìn bề ngoài, ngôi làng Spielplatz nhỏ bé ở Hertfordshire cũng giống bất cứ ngôi làng nào khác ở vùng ngoại ô London. Tuy nhiên, đây lại là nơi có cộng đồng người khỏa thân lâu đời nhất ở Anh, theo Mirror.

Người dân làng Spielplatz khỏa thân trong mọi hoạt động của họ, từ bơi lội tại bể bơi, cắt cỏ trong vườn tới đi uống bia ở quán. Nhưng sau 85 năm thầm lặng duy trì kiểu ăn mặc có một không hai của mình, những người trong làng sẽ lần đầu tiên công khai câu chuyện của mình với thế giới bằng một bộ phim tài liệu chiếu trên kênh More4 của Anh vào tháng tới.

Tuy nhiên, bà Iseult Richardson, 82 tuổi, một quân nhân về hưu đã sống tại ngôi làng này gần cả cuộc đời lại cho rằng mọi người không nên quá ngạc nhiên với những gì họ thấy.

"Không có sự khác biệt nào giữa chúng tôi và những người sống ở thành phố. Chúng tôi có cuộc sống bình thường, nhưng may mắn là được sống tại vùng đất tuyệt vời này. Nơi đây giống như một điền trang nhỏ vậy. "

Ngôi làng Spielplatz (tiếng Đức nghĩa là "sân chơi") được cha của bà Iseult, ông Charles Macaskie thành lập sau khi mua một mảnh đất rộng 12 mẫu với giá 500 bảng Anh hồi năm 1929. Nằm ở Bricket Wood, cách St Albans vài dặm, đây là nơi cư trú của 34 hộ dân sống trong các căn nhà gỗ một tầng. Ngoài ra ở đây còn có 24 căn nhà khác cho du khách đến nghỉ hè thuê. Trái tim của ngôi làng là một câu lạc bộ, nơi dân làng tụ tập lại để nhảy disco, hát karaoke, chơi giải đố và thi đánh bi-a. Cách đó chỉ vài trăm mét là đường cao tốc M1, nơi những chiếc xe môtô phóng vùn vụt.

Hiện tại, Spielplatz đang hoạt động như một câu lạc bộ, và bất cứ ai muốn mua một ngôi nhà gỗ với giá trung bình 85.000 bảng ở đây đều phải được hội đồng làng thông qua. Theo bà Iseult, thường thì họ sẽ là thành viên bán thời gian của làng trong vòng ít nhất 1 năm.

"Các căn nhà trong làng được mua bán như ở mọi nơi khác. Đôi khi có người chuyển đi khi họ nghỉ hưu và muốn tới một nơi ấm áp hơn. Gần đây có một cặp đôi mới mua nhà, nhưng họ không thích nó lắm và đã lên kế hoạch xin phép đập bỏ nhà để xây mới. Công việc sắp hoàn thành rồi và họ sẽ dọn vào nhà mới trong vài tháng tới."

Cộng đồng người khỏa thân lâu đời nhất ở Anh công khai đời sống ảnh 2Mark và Tina, chủ quán bia ở Spielplatz. (Nguồn: Mirror)

Bà Tina Yates, 64 tuổi, một cư dân khác của làng cho biết: "Đây chỉ là một cộng đồng nhỏ, nơi tất cả mọi người đều biết về nhau. Nhưng như mọi cộng đồng khác, những người khỏa thân cũng có điểm giới hạn của họ. Quyền sở hữu bất động sản ở đây không phải là mối băn khoăn duy nhất. Người dân đang gặp khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung với việc cư xử thế nào với người thân, những người rất thích ghé qua thăm nhưng lại chẳng chịu cởi bỏ quần áo để hòa nhập với cuộc sống tại đây."

Giám đốc tài chính Vic Lightfoot, 68 tuổi, một người đã kết hôn hai lần và có 3 con từng sống ở High Wycombe đã gặp khó khăn trong việc thuyết phục bạn gái Maggie Fitzgerald và con gái Joanne hòa nhập với không khí của Spielplatz. Joanne thậm chí còn bị yêu cầu rời làng khi cô không thể khỏa thân trong một buổi lễ khai trương.

Vic thừa nhận: "Khó có thể chấp nhận ai không phải là người theo chủ nghĩa khỏa thân sống ở làng. Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng những người đã quen khỏa thân không cảm thấy thoải mái với những người vẫn mặc nguyên quần áo. Chúng tôi đã tranh luận vấn đề này từ lâu rồi, và tôi có một vài ý kiến, ví dụ như cho thuê xà rông chẳng hạn."

Maggie, bạn gái của Vic thì nghĩ rằng cô cần được cho phép mặc quần áo, do cô không thể ở trần dưới nắng vì lý do sức khỏe.

"Chưa có ai bảo tôi rằng 'coi kìa Maggie, cô phải cởi quần áo ra đi thôi.' Tôi đã giúp tổ chức những buổi tối giải đố, chuẩn bị đồ ăn và là một phần của cộng đồng. Mọi người tới đây để chạy trốn khỏi thế giới thực, và việc khỏa thân chính là lối thoát tối thượng. Tôi phải nhắc Vic rằng khi anh ở cùng tôi, anh phải mặc quần dài vào, hay mặc quần lót khi ngồi trên ghế nhựa. Rõ ràng có một số thứ bạn không hề muốn để dính vào ghế nhựa đâu."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.

Hiện trường đám cháy tại làng Guryong, quận Gangnam, Hàn Quốc sáng 16/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà dân cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi một vụ hỏa hoạn khác tại khu nhà ổ chuột Guryong ở Seoul (Hàn Quốc) buộc hàng trăm người phải sơ tán.

Thông qua hệ thống camera AI, các hành vi vi phạm đều được ghi nhận làm căn cứ xử lý. (Ảnh: CATPHN)

Hà Nội chính thức “phạt nguội” vi phạm trật tự đô thị bằng camera AI

Chỉ trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1), Công an thành phố Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 48 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường với tổng số tiền phạt hơn 58 triệu đồng. Trong đó, hệ thống camera AI trực tiếp phát hiện 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, xử phạt tổng cộng 12,5 triệu đồng.