Cristiano Ronaldo: Sau cú đúp lịch sử là nỗi cô đơn

Sau cú đúp lập được vào lưới Hà Lan, Ronaldo lại phải đón nhận nỗi cô đơn khi không có cơ hội gần gũi cô bạn gái, Irina Shayk.
Cristiano Ronaldo đã gạt đi những chỉ trích để tỏa sáng bằng cú đúp vào lưới Hà Lan giúp Bồ Đào Nha thẳng tiến vòng tứ kết EURO 2012.

Tuy nhiên, sau cú đúp đi vào lịch sử để trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên ghi bàn tại 5 giải đấu lớn thuộc cấp độ đội tuyển quốc gia (EURO 2004, 2008, 2012, World Cup 2006, 2010), chân sút này lại phải đón nhận nỗi cô đơn khi không có cơ hội gần gũi cô bạn gái, Irina Shayk.

Sau chiến thắng 2-1 trước Hà Lan, huấn luyện viên Paulo Bento đã quyết định thưởng các cầu thủ một ngày đoàn tụ cùng vợ và bạn gái để cùng chia sẻ niềm vui trước khi bước vào "trận chiến" với Cộng hòa Séc ở vòng knock-out.

[Đức, Bồ Đào Nha lọt vào tứ kết, Hà Lan toàn thua]

Đây chính là liều thuốc tinh thần rất lớn giúp các cầu thủ có thêm động lực thi đấu. Tuy nhiên, trong khi các đồng đội hạnh phúc bên vợ và bạn gái, Ronaldo - người hùng của Bồ Đào Nha lại phải đối mặt với sự cô đơn.

Không giống với những người vợ và bạn gái của các đồng đội trong đội tuyển, Irina Shayk - bạn gái của Ronaldo đã không đến Ba Lan và Ukraine để cổ vũ cho "tình yêu" của mình mà quyết định chọn New York.

Irina Shayk đã bị các tay săn ảnh bắt gặp đi mua sắm tại New York chỉ vài giờ trước khi Ronaldo cùng Bồ Đào Nha bước vào trận đấu quan trọng với Hà Lan.

Điều này một lần nữa lại rấy lên những nghi ngờ về tình cảm của hai người. Và mới đây nhất, khi được phóng viên hỏi có mong đợi bạn gái sẽ đến cổ vũ thi đấu mình thi đấu tại EURO hay không, Ronaldo đã thẳng thừng trả lời "Không!"

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục