Florentino Perez xứng danh là người chịu chơi bậc nhất

Chủ tịch của Real, Perez xứng danh là người chịu chơi bậc nhất khi vừa đem về sân Santiago Bernabeu “hiện tượng” James Rodriguez với cái giá 80 triệu euro.
Florentino Perez xứng danh là người chịu chơi bậc nhất ảnh 1Chủ tịch Florentino Perez trong buổi công bố chiêu mộ thành công James Rodriguez. (Nguồn: Reuters)

Chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez xứng danh là người chịu chơi bậc nhất khi vừa đem về sân Santiago Bernabeu “hiện tượng” James Rodriguez với cái giá 80 triệu euro.

Đây là một vụ “áp phe” theo kiểu “đánh nhanh, thắng nhanh” và đúng với truyền thống chuyển nhượng của “Bố già” này là mỗi năm phải mua được một siêu sao, đủ sức đem lại không chỉ sức mạnh cho đội bóng hoàng gia mà còn cả cơ hội “làm tiền” từ thương hiệu của tân binh áo trắng.

Xét trên phương diện này, James Rodriguez là một món hàng hấp dẫn bởi anh là tài năng trẻ đã tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2014, là ngọn cờ của đội tuyển Colombia và là thần tượng mới của “Jogo bonito” (bóng đá đẹp), sau sự gục ngã của đội tuyển “canarinha” của Scolari.

Nhưng không chỉ có thế, nhà lãnh đạo lão làng này còn mang về sân Bernabeu hai cầu thủ xuất sắc khác tại World Cup là Keylor Navas, được coi là thủ môn số một hiện nay, có thể làm cho “Thánh Iker” thất nghiệp, và Toni Kroos, thành viên sáng giá của đội tuyển vô địch thế giới.

Bằng việc mua thêm ba ngôi sao ngoại mới và để tiền đạo trẻ Morata sang khoác áo Juventus, chủ tịch của đội bóng hoàng gia đã vứt bỏ không thương tiếc chính sách “Tây Ban Nha hóa” mà ông đã áp dụng ở mùa bóng trước khi mua cả Isco (30 triệu euro) và Illarramendi (40 triệu).

Sự có mặt của những cầu thủ mới đặt huấn luyện viên Carlo Ancelotti trong tình thế khó xử, nhất là với các ngôi sao như Di Maria và Karim Benzema, nhưng với “Bố già” Florentino đó là chuyện của nhà cầm quân, còn việc của ông là mua về những cầu thủ giỏi nhất và có khả năng sinh lời nhiều nhất.

Rất có khả năng Di Maria, nhân vật chính đem lại chiến thắng cho Real Madrid tại chung kết Champions ở Lisbone, sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho Toni Kroos, và không loại trừ khả năng Benzema sẽ phải cùng chung số phận trước sự xuất hiện của “hiện tượng” James Rodriguez, bởi vì với Ancelotti, Cristiano và Bale là “không thể đụng đến”.

Quả thật, với mức độ chịu chơi như thế này của chủ tịch Florentino Perez, Real Madrid đã mạnh lại càng thêm mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục