Fraser-Pryce giúp Jamaica thống trị đường chạy 100m

Sau sự trở lại của Usain Bolt, Jamaica tiếp tục thành công ở đường chạy 100m, khi Fraser-Pryce giành chiếc huy chương vàng.
Sau sự trở lại đầy ấn tượng của "tia chớp" Usain Bolt, Jamaica tiếp tục thành công ở đường chạy 100m, khi nữ vận động viên Shelly-Ann Fraser-Pryce giành chiếc huy chương vàng với thành tích 10 giây 71, tại giải điền kinh thế giới tổ chức tại Mátxcơva (Nga).

Cũng giống như Bolt, chiến thắng này phần nào bù đắp cho Shelly-Ann Fraser-Pryce sau khi cô đã gây thất vọng lớn cho người hâm mộ với vị trí thư tư tại giải điền kinh thế giới các đây 2 năm.

Trong sự nghiệp của mình, Fraser-Pryce cũng đã giành được huy chương vàng nội dung 100m nữ tại Berlin 2009. Tại Olympic London 2012, cô cũng đã giành 2 tấm huy chương vàng ở nội dung chạy 100 và 200m.

Sau chiến thắng, Fraser-Pryce tiết lộ cô đã gặp phải vấn đề ở mông. Cô nói: "Tôi đã có những trở ngại. Tôi bắt đầu cảm thấy đau dưới bên trái mông của mình."

Trong khi đó, ở nội dung 110m rào nam, vận động viên người Mỹ David Oliver đã lần đầu tiên giành được chiếc huy chương vàng sau nhiều lần gây thất vọng. David Oliver đã về nhất với thành tích 11 giây, hơn hẳn so với người đồng đội Ryan Wilson 13 giây 13 và vận động viên người Nga Sergey Shubenkov 13 giây 24.

"Mẹ tôi đã khóc, bà ấy rất hạnh phú và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã khiến tôi gần như khóc theo," David Oliver hạnh phúc sau chiến thắng.

Cũng giống như David Oliver, Christine Ohuruogu đã bật khóc khi cô giành được chiếc huy chương vàng ở nội dung 400m nữ. Chiếc huy chương vàng này là sự bù đắp cho vận động viên người Anh này sau thất bại ngay chính tại quê hương mình ở kỳ Olympic London 2012 vừa qua.

Ohuruogu, người đã phá vỡ một kỷ lục quốc gia ở tuổi 29, đã bị choáng ngợp trước những gì cô đã làm. "Tôi cảm thấy thật hạnh phúc bởi đây là một kỷ lục quốc gia," cô nói./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục