Giá dầu tại châu Á gần chạm mốc 103 USD/thùng

Giá dầu châu Á đã lên gần mốc 103 USD/thùng, sau khi Tổng thống Libya tuyên bố "trường kỳ kháng chiến" trước tấn công của phương Tây.
Ngày 21/3, giá dầu châu Á được đẩy lên gần mốc 103 USD/thùng, sau khi Tổng thốngLibya Moammar Gaddafi tuyên bố sẽ "trường kỳ kháng chiến" trước cuộc tấn côngcủa phương Tây vào quốc gia này.

Chiều cùng ngày, tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New Yorkgiao tháng 4/2011 tăng 1,85 USD lên 102,92 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắcgiao tháng 5/2011 tăng 1,73 USD lên 115,66 USD/thùng.

Victor Shum, chuyên gia cao cấp của công ty tư vấn năng lượng quốc tế Purvin andGertz nhận định, "vàng đen" lên giá là do giới đầu tư lo ngại các cuộc tấn côngquân sự của liên quân Anh-Pháp-Mỹ vào Libya sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đốivới việc khai thác dầu mỏ của nước này.

Theo chuyên gia này, tình hình bất ổn tại Trung Đông và Bắc Phi có thể lây lansang các khu vực khác, gây gián đoạn nguồn cung và đẩy giá dầu lên mức ba consố.

Trong khi đó, Capital Economics dự đoán tình hình căng thẳng kéo dài tại Libya,quốc gia thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), sẽ đẩy giá dầulên trên 140 USD, mức kỷ lục của năm 2008.

Theo thống kê của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trước khi xảy ra tình trạngbạo động, Libya sản xuất 1,69 triệu thùng dầu/ngày, trong đó, 1,2 triệu thùngchủ yếu được xuất khẩu sang châu Âu, ngoài ra Trung Quốc và Mỹ cũng là nhữngkhách hàng lớn của quốc gia châu Phi này./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng neo gần mức cao nhất trong 2 tháng

Trong phiên ngày 12/8, giá vàng đã để chạm mốc 4.434,84 USD/ounce-mức cao nhất kể từ ngày 5/6. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tăng khoảng 0,5%, chốt phiên ở mức 4.441,10 USD/ounce.

Từ trên thuyền, những rổ cá, hải sản ngư dân vừa đánh bắt nhanh chóng được đưa vào bờ để kịp phiên chợ lúc bình minh. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Nhịp biển bình yên ở chợ cá Tam Tiến

Từ những chuyến biển xuất phát lúc chiều hôm trước đến phiên chợ họp khi trời chưa sáng, hàng chục năm qua, chợ cá Tam Tiến (Tam Xuân, Đà Nẵng) vẫn giữ nhịp mưu sinh đặc trưng của ngư dân vùng biển.