Kinh hoàng vụ nổ tiệm vàng qua lời kể nhân chứng

Hơn 6 tiếng sau vụ nổ mìn tại tiệm vàng 124 Nguyễn Thái Học, những nạn nhân trực tiếp vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Đang di chuyển trước cửa tiệm vàng, tôi thấy chiếc túi đen ném ra sát đầu ôtô. Bất ngờ một tiếng nổ lớn khiến tôi choáng váng, tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện”, anh Bình, người lái xe tải, một trong những nạn nhân bị nặng nhất, kể lại.

Hơn 6 tiếng sau vụ nổ mìn tại tiệm vàng Hoàng Tín số 124 Nguyễn Thái Học, những nạn nhân trực tiếp vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chị Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1989 ở Phú Thọ cho hay: “Khi tôi đang ở trong cửa hàng bên cạnh thì có một nhân viên của tiệm vàng Hoàng Tín hớt hải chạy sang để mượn điện thoại gọi 113. Tuy nhiên, do quá hoảng loạn nên người này không thể bấm nổi số.”

“Đúng lúc đó, một nhân viên khác của cửa hàng vàng chạy sang và thông báo đã gọi được cho cơ quan chức năng,” chị Nga cho biết thêm.

Cũng theo thông tin từ chị Nga, đúng lúc này, cả ba người cùng quay về hướng cửa hàng vàng Hoàng Tín thì bất ngờ, đúng lúc đó một tiếng nổ lớn phát ra. “Tôi vô cùng hoảng hốt, thấy khói bụi mù mịt, đen sì một góc trời. Mặt bỏng rát,” vẻ mặt thất thần, chị Nga nói.

Sau đó, chị Nga cùng các nạn nhân khác được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn điều trị.

Tại Khoa bỏng bệnh viện Xanh Pôn, chị Lê Thị Linh (sinh năm 1985 tại Thanh Hóa), nhân viên quản lý của cửa hàng mỹ phẩm Xuân Thủy cạnh tiệm vàng Hoàng Tín vẫn chưa thể nói được gì nhiều do sự đau rát của vết thương.

Bác sỹ Nguyễn Thống, trưởng khoa bỏng cho biết: Bệnh nhân Linh bị bỏng khoảng 20% do sức ép từ vụ nổ và bị các mảnh kim loại găm vào chân. Hiện nay, bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi áp lực ù tai.

Trong vụ cướp tiệm vàng, ném mìn gây nổ này, anh Lưu Mai Bình (sinh năm 1983), lái xe tải đã vô tình hứng chịu sức công phá của quả mìn do tên cướp táo tợn ném vào tiệm vàng và một người trong cửa hàng đã ném ra ngoài.

Trong số những người bị thương, anh Bình là người bị nặng nhất, toàn bộ vùng mặt bị nhiều mảnh vỡ găm vào gây sát thương nặng, phải băng bó hầu hết. Đặc biệt, tiếng nổ và sức ép của quả mìn đã khiến tai của anh Bình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đang trong tình trạng ù, nghe khó.

Còn nhớ như in giây phút xảy ra vụ nổ, anh Bình cho biết: “Vào khoảng hơn 10 giờ, tôi đang lái xe lưu thông trên đường Nguyễn Thái Học, do đường đông, nên các phương tiện đều di chuyển chậm. Khi đi ngang số nhà 124, bất ngờ tôi thấy có một túi bóng màu đen bay vụt từ trong nhà ra ngay sát đầu ôtô cùng với đó là tiếng la hét thất thanh trong nhà. Còn chưa kịp định thần là chuyện gì xảy ra, thì tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả xe, vô số mảnh kính vỡ găm bắn vào mặt cùng sức ép khiến tôi choáng váng và bị ngất.”

May mắn do ngồi bên trong ôtô, nên sức công phá của mìn ảnh hưởng tới anh Bình đã giảm đi đáng kể. Khi tỉnh lại, anh Bình đã được người phụ xe đi cùng và những người dân đưa vào bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu. /.

 Cũng ngay trong chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa có điện khẩn gửi các sở ngành kịp thời xử lý vụ cướp tiệm vàng Hoàng Tín. Ông Thảo chỉ đạo công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để kịp thời xử lý vụ việc trên và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Y tế Hà Nội tập trung lực lượng, phương tiện, thuốc men kịp thời cứu chữa, chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho những người bị nạn.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban cũng chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục