Rất may trong thời điểm đó, không có ai ra vào nhà ga điện ngầm này nên khôngcó người thương vong.
Tài xế chiếc xe gây tai nạn cho biết: “Tôi thấy có biển báo về việc có chỗ đỗ ởngay phía trước cửa ra vào nhà ga nên tôi đã mắc lỗi. May mắn là khi đó không cóai ra vào."
Ngay khi nhận thấy mình mắc lỗi, tài xế có tên Johan đã đạp thắng nên nửa chiếcxe bị rơi về xuống phần hầm của nhà ga.
Nhiều người qua đường đã không bỏ lỡ cơ hội này để chụp ảnh vụ tai nạn, trongkhi đó cảnh sát đã có mặt để yêu cầu Johan thử nồng độ cồn trong máu, song anhnày đã vượt qua bài thử này.
Một nhân chứng còn cho biết thêm đã xảy ra một vụ tai nạn tương tự cách đâykhoảng bốn hoặc năm năm./.