Linh cẩu cắn chết bé trai 3 tuổi sẽ không bị bắn chết

Các quan chức Vườn thú Pittsburgh cho biết những con linh cẩu đã cắn chết bé trai đang được cách ly, nhưng chúng sẽ không bị giết.
Các quan chức Vườn thú Pittsburgh (Mỹ) cho biết những con linh cẩu châu Phi đã cắn chết một bé trai đang được cách ly, nhưng chúng sẽ không bị giết.

Phát ngôn viên Tracy Gray cho biết những con thú gớm ghiếc này sẽ bị cách ly trong 30 ngày, khi giới chức sở thú tiến hành điều tra thảm kịch diễn ra hôm Chủ nhật, đồng thời khẳng định những con linh cẩu sẽ không bị giết.

[Bé trai 3 tuổi bị cắn chết do rơi vào chuồng linh cẩu]

Đứa trẻ là con trai của một nhà thiết kế xây dựng ở Pittsburgh, đang đứng trên rào chắn thì mất thăng bằng rơi xuống và đập vào rào mắt lưới trong khu nuôi linh cẩu.

Chủ tịch vườn thú Barbara Baker nói rằng "tình hình khi đó quá nguy hiểm để các nhân viên đang có mặt xông vào bên trong rào cứu đứa trẻ."

Họ đã phải chờ cho tới khi cảnh sát và các bảo vệ có vũ trang của vườn thú tới nơi. Một trong số 11 con linh cẩu đã bị bắn chết.

Vườn thú đón tới một triệu du khách mỗi năm này vẫn đóng cửa trong ngày 5/11 và mở cửa trở lại vào hôm sau.

Mạng lưới bảo tồn động vật hoang nói rằng linh cẩu châu Phi, vốn to bằng những con chó nhà cỡ vừa, đã suy giảm số lượng do bị con người phá hủy môi trường sống và hiện chỉ còn 3.000 con tồn tại./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục