Luis Suarez “chơi bẩn”

Luis Suarez thừa nhận “chơi bẩn” nhưng “cá tính”

Luis Suarez thừa nhận việc các hành vi xấu trên sân cỏ, song vẫn bảo vệ bản thân khi cho rằng đó là “sự lanh lợi” và “cá tính.”
Tiền đạo Luis Suarez của Liverpool đã lên tiếng thừa nhận việc các hành vi xấu trên sân cỏ của anh đã đem tới một danh tiếng xấu, song vẫn bảo vệ bản thân khi cho rằng đó là “sự lanh lợi” và “cá tính.” Cuộc trò chuyện trên là một phần trong buổi phỏng vấn chân sút này thực hiện với AFP. Có mặt tại Montevideo cùng đội tuyển Uruguay để chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup gặp Paraguay, Suarez cho biết: “Tôi có cách chơi bóng rất kỳ quái.” “Tôi chính là người phê bình nghiêm khắc nhất và cũng nhận ra khi nào mình mắc lỗi.” Hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League với 22 bàn, song Suarez vẫn bị chỉ trích bởi những hành vi ăn vạ trên sân cỏ. “Đôi lúc tôi phải nhận những thẻ vàng có thể ảnh hưởng cả một trận đấu, do vậy tôi đã và cần tiếp tục cải thiện tiếng xấu mà mình đang mang.” Trên sân cỏ, chân sút 26 tuổi này thường phải đóng vai ác khi thường xuyên ngã vờ và va chạm với đối phương. Anh từng dùng tay để cản một bàn thắng mười mươi của Ghana trên vạch vôi tại phút bù giờ trận tứ kết World Cup 2010, cắn một đối thủ tại giải Hà Lan năm đó khi còn chơi cho Ajax. Khi chuyển tới Anh thi đấu cho Liverpool vào năm 2011, Suarez cũng bị cấm thi đấu tám trận do có lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với Patrice Evra của Manchester United. “Bạn có thể đánh mất một số thứ, song không bao giờ có thể đánh mất sự tinh quái, niềm đam mê mà bạn có từ khi còn là đứa trẻ chơi trên đường phố.” "Nếu tôi không sở hữu cá tính đó, tôi không nghĩ mình sẽ trở thành cầu thủ ở đẳng cấp như ngày nay.” Scandal với Evra chính là vụ tai tiếng nhất kể từ khi Suarez gia nhập Liverpool năm 2011, song theo tiền đạo này thì tất cả đã “chấm dứt.” Trong quá khứ, Suarez còn từng từ chối bắt tay Evra trước trận đấu một lần. Bất chấp việc hay “ăn vạ” cùng nhiều tai tiếng khác, Suarez vẫn là át chủ bài của Liverpool cùng đội tuyển, song anh thừa nhận rằng “Lữ đoàn đỏ” đang trải qua một thời khắc khó khăn. Tại Premier League, họ mới chỉ xếp thứ bảy và đứng trước nguy cơ không được dự cúp châu Âu mùa sau.
Luis Suarez thừa nhận “chơi bẩn” nhưng “cá tính” ảnh 1
Luis Suarez luôn bị tố ăn vạ.
“Mọi người cần phải nhận ra rằng chúng tôi đang có một HLV mới với triết lý bóng đá mới mà cầu thủ đang cố thích ứng một cách tốt nhất có thể. Hy vọng thành quả sẽ được thể hiện vào năm tới.” Suarez tiết lộ rằng anh “rất hạnh phúc” với Liverpool, song “bạn không bao giờ có thể nói trước trong bóng đá” và “khát khao được chơi cho những đội bóng vĩ đại luôn tồn tại trong mỗi cầu thủ.” “Tôi đang ở trong một đội bóng đẳng cấp thế giới là Liverpool. Song nếu một câu lạc bộ tới với nhiều hứa hẹn được chơi ở đẳng cấp quốc tế hơn và thực sự muốn có tôi thì họ luôn được chào đón.” “Chúng tôi sẽ nói chuyện với câu lạc bộ và xem liệu tôi muốn đi hay ở.” Anh cũng cho biết mình ngưỡng mộ Barcelona, Real Madrid, Messi “phi thường” và Cristiano Ronaldo, song vẫn thích nhất “đẳng cấp và chất lượng” của Andres Iniesta. Khi được yêu cầu tự mô tả về mình, Suarez đã cho biết mình là một cầu thủ “luôn bực với bản thân khi mọi chuyện đi chệch hướng,” “sở hữu nhiều tính cách và khả năng chơi bóng tốt.”/.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục