‘Mamma Mia! Yêu lần nữa’ - Phía sau những ca khúc, vũ điệu sôi động

Bên cạnh những ca khúc trứ danh, vũ điệu sôi động và phục trang ấn tượng, “Mamma Mia! Yêu lần nữa” còn ghi điểm bởi những câu chuyện sâu lắng về tình mẫu tử và tình yêu.
‘Mamma Mia! Yêu lần nữa’ - Phía sau những ca khúc, vũ điệu sôi động ảnh 1“Mamma Mia! Yêu lần nữa” khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 20/7. (Ảnh: Universal)

“Mamma Mia! Yêu lần nữa” (tựa gốc: “Mamma Mia! Here We Go Again”) - phần tiếp theo của bộ phim ca nhạc đình đám một thời “Mamma Mia!” tiếp tục tạo nên cơn “sốt.” Tác phẩm của đạo diễn Ol Parker không chỉ chiều lòng người hâm mộ trẻ tuổi mà còn khiến những khán giả trung niên cảm thấy vui thích khi gợi lại những ký ức thanh xuân.

Theo thống kê của trang web chuyên theo dõi doanh thu phòng vé Box Office Mojo, sau ba ngày đầu tiên có mặt tại hơn 3.300 rạp Bắc Mỹ, “Mamma Mia! Yêu lần nữa” đã thu về 34,4 triệu USD (xếp thứ hai trong tổng số 10 phim ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua). Khoảng 83% lượng khán giả mua vé xem phim là phái nữ. Nhìn rộng hơn, tại 41 thị trường mà bộ phim ca nhạc này ra mắt cuối tuần qua, tổng doanh thu đạt 42,4 triệu USD.

[“Mamma Mia! 2” đưa người yêu nhạc trở lại với cả bầu trời kỷ niệm]

“Mamma Mia! Yêu lần nữa” giải mã những câu hỏi còn bỏ ngỏ ở phần một của phim. Những tuyến truyện của hiện tại (việc bắt đầu cuộc sống tự lập của cô nàng Sophie khi mẹ qua đời) và quá khứ (thời thanh xuân sôi nổi của nhân vật Donna - mẹ của Sophie với những mối tình lãng mạn, trải nghiệm có “một-không-hai” trong hành trình khám phá thế giới) đan xen vào nhau.

Có thể nói, “Mamma Mia! Yêu lần nữa” không hề bị “lép vế” trước cái bóng quá lớn của phần đầu tiên trình làng cách đây một thập kỷ. Bên cạnh những ca khúc, vũ điệu sôi động, phim còn ghi điểm với khán giả khi lồng ghép những chi tiết xúc động về tình mẫu tử và những câu chuyện tình yêu lãng mạn. Ngoài ra, còn những yếu tố nào tạo nên sức hút của “Mamma Mia! Yêu lần nữa”?

Âm nhạc và vũ đạo khiến người xem khó lòng ngồi yên

Âm nhạc rộn ràng và vũ đạo tươi vui của “Mamma Mia! Yêu lần nữa” mang đến cho người xem những cảm xúc tích cực. Những ca khúc bất hủ của nhóm nhạc huyền thoại ABBA vang lên với một phong cách mới mẻ. Nhà sản xuất đã khéo léo sử dụng những bài hát ấy như một phương thức để kể câu chuyện tình yêu nồng say của nhân vật Donna thời trẻ.

Những ca khúc của ABBA và hình ảnh về nhóm nhạc Thụy Điển này là một phần lý thú trong những ký ức thanh xuân của thế hệ trung niên hiện nay. Khi nghe những giai điệu mê đắm của “Dancing Queen,” “Waterloo,” “Andante Andante,” “I have a dream”... vang lên, khán giả của “Mamma Mia! Yêu lần nữa” sẽ rất khó tránh được cảm giác bồi hồi, khó cầm lòng để không lẩm nhẩm và đung đưa theo nhịp điệu.

‘Mamma Mia! Yêu lần nữa’ - Phía sau những ca khúc, vũ điệu sôi động ảnh 2Vũ điệu ấn tượng cũng giúp bộ phim thu hút sự quan tâm của khán giả. (Ảnh: Universal)

Không chỉ là những tiết mục biểu diễn được dàn dựng hoành tráng như khán giả vẫn thường được thấy trên màn ảnh rộng, các ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhóm nhạc huyền thoại này mang một màu sắc tươi mới, trẻ trung khi được thể hiện bởi những giọng ca không chuyên. Sự chỉ dẫn và đồng hành cùng dự án “Mamma Mia! Yêu lần nữa” của hai cựu thành viên ABBA (Benny Anderson và Bjorn Ulvaeus) đã giúp các diễn viên tái hiện những ca khúc bất hủ một cách duyên dáng, có hồn.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nữ danh ca gạo cội Mỹ Cher (tên đầy đủ là Cherilyn Sarkisia) cũng đóng vai trò quan trọng để phần âm nhạc của “Mamma Mia! Yêu lần nữa” trở nên thú vị hơn. Cher vào vai mẹ của nhân vật Donna.

Ngôi sao nhạc pop này đã không làm người hâm mộ thất vọng khi có màn xuất hiện ấn tượng từ chiếc trực thăng. Ca khúc “Fernando” vang lên qua giọng hát đầy nội lực của Cher. Khung cảnh thơ mộng, những màn pháo hoa tưng bừng cùng đám đông hân hoan nhảy múa gợi nhớ lại không khí náo nhiệu nhưng cũng không kém phần lãng mạn của phần một.

‘Mamma Mia! Yêu lần nữa’ - Phía sau những ca khúc, vũ điệu sôi động ảnh 3Âm nhạc giúp kết nối các thế hệ diễn viên trong "Mamma Mia! Yêu lần nữa." (Ảnh: Universal)

Sự trở lại của trang phục gây sốt những năm 1970s

Phần trang phục được chuẩn bị chu đáo với những bộ đồ mang hơi hướng của những năm 1970s cũng góp phần quan trọng tạo nên sức hút của “Mamma Mia! Yêu lần nữa.” Những bộ trang phục của các diễn viên được thiết kế với nhiều phong cách, kiểu dáng: từ nữ tính, điệu đà, thanh lịch cho tới cá tính, gai góc...

Chúng thể hiện sự kỳ công của nhà thiết kế Michele Clapton. Trong phân cảnh nhóm Dynamos trình diễn ca khúc “Mamma Mia!”, hình ảnh những cô gái mặc áo denim, quần jeans và đi giày bốt theo kiểu dáng của những năm 1970s đã gợi lại cho khán giả trung niên “cả một trời thương nhớ.”

Nhà thiết kế Michele Clapton đã dựa vào tạo hình nhân vật, hoàn cảnh sống, tuổi tác, bối cảnh xuất hiện... để lựa chọn trang phục cho nhân vật. Chủ nhân của bốn giải Primetime Emmy cho biết: “Tôi rất thích chu kỳ vận động của thời trang. Điều thú vị là những xu hướng thịnh hành ở thập niên 1970s cũng đang được ưa chuộng ở thời điểm hiện nay dù rằng đã có những cải tiến, thay đổi.”

‘Mamma Mia! Yêu lần nữa’ - Phía sau những ca khúc, vũ điệu sôi động ảnh 4Phần trang phục được thiết kế ấn tượng. (Ảnh: Universal)

Câu chuyện sâu lắng về tình mẫu tử và tình yêu

“Mamma Mia! Yêu lần nữa” vẫn là những câu chuyện đậm chất tình ca ở hòn đảo Kalokairi (Hy Lạp) khi ba người tình cũ của Donna cùng xuất hiện trước thềm đám cưới của Sophie và cho rằng, mình là cha đẻ của cô gái. Những mối tình lãng mạn thời trẻ của Donna với ba chàng trai lãng tử được kể lại trong “Mamma Mia! Yêu lần nữa.”

Cũng giống như mẹ mình, Sophie mang thai ngoài ý muốn. Giữa lúc cô rơi vào trạng thái hoang mang, chưa tìm được cách đối diện và xử lý tình huống, những người bạn của mẹ cô đã kể lại câu chuyện về sự dũng cảm, mạnh mẽ của Donna thời trẻ khi quyết định làm mẹ đơn thân.

Sự kết nối nội dung của “Mamma Mia! Yêu lần nữa” với phần một cũng được thể hiện khá rõ nét qua tuyến truyện về mối tình giữa Sophie và Sky. Kết thúc phần một, chuyện tình của cặp đôi này không thể đi đến một kết thúc viên mãn bằng một đám cưới ngọt ngào.

Họ chọn cách làm đôi uyên ương tự do cho tới khi cả hai sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân với những ràng buộc về trách nhiệm, bổn phận. Đến “Mamma Mia! Yêu lần nữa,” những diễn biến mới trong mối quan hệ giữa Sophie và Sky gợi ra những suy ngẫm sâu lắng về những người trẻ dám hết mình vì tình yêu.

‘Mamma Mia! Yêu lần nữa’ - Phía sau những ca khúc, vũ điệu sôi động ảnh 5“Mamma Mia! Yêu lần nữa” vẫn là những câu chuyện đậm chất tình ca. (Ảnh: Universal)

Điểm cộng về diễn viên

“Mamma Mia! Yêu lần nữa” có sự kết hợp của những ngôi sao gạo cội (Meryl Streep, Colin Firth...) và những gương mặt trẻ đầy triển vọng (Amanda Seyfried, Lily James...).

Lily James từng khẳng định khả năng diễn xuất và ca hát với vai “nàng Lọ Lem” Ella trong bộ phim “Cinderella.” Lần này, cô có màn hóa thân khá ấn tượng vào vai Donna thời trẻ. Cô đã có những ý tưởng riêng để tạo nên một hình ảnh Donna trẻ trung, xinh đẹp và phảng phất nét kiêu kỳ trong “Mamma Mia! Yêu lần nữa.” Bởi thế, khi đặt cạnh “tượng đài” Meryl Streep (người từng hóa thân thành nhân vật Donna thời trẻ trong phần một), diễn xuất của Lily James không hề bị mờ nhạt.

Ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Mỹ Meryl Streep trở lại “Mamma Mia! Yêu lần nữa” với vai Donna khi đã về già. Với kinh nghiệm diễn xuất và thần thái đặc biệt, sự xuất hiện của nghệ sỹ Meryl Streep đã tạo nên điểm cộng cho bộ phim./.

“Mamma Mia! Yêu lần nữa” có thời lượng 114 phút , khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 20/7.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục