Đây là những cây cầu nối liền tình làng nghĩa xóm,nối nhịp cho các em học sinh từ nhà đến trường đồng thời tránh những tai nạn không đáng có do phải đi đò.
Tổng nguồn kinh phí đầu tư xây cầu cho tỉnh Cà Mau vào thời điểm đócũng lên tới vài tỷ đồng.
Nhiều Đoàn viên, thanh viên tỉnh Cà Mau cũng phải nhiều tháng trời vất vả trênnhững công trường làm cầu nông thôn mới có hàng trăm cây cầu như vậy.
Đây là mộttrong những chương trình lớn của Trung ương đoàn, được dư luận xã hội hoannghênh vì phong trào rất có ý nghĩa, không chỉ về kinh tế mà còn có giá trị vềvăn hóa.
Thế nhưng chưa đầy 3 năm đưa vào sử dụng, những chiếc cầu đẹp, mang tên côngtrình thanh niên ngày nào bây giờ hầu như bị hư hỏng nghiêm trọng. Hơn200 cây cầu hiện nay không còn đi lại được.
Đã có ý kiến cho rằng, đầu tư bạc tỷvào những cây cầu như vậy là lãng phí? Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Cầuhư hỏng nặng, lỗi một phần là do thiết kế thiếu sự khảo sát thực địa; làm mónghai đầu cầu quá gần mé sông, vài năm sau sông bị sạt lở nên cầu bị... “hụt hơi”.
Nhiều cây cầu hiện đứng chơ vơ giữa sông, còn hai bên bờ thì không nối được hainhịp cầu hai bên vì bị sạt lở. Một số cây cầu khác không bị hư hại tương tự nhưvậy, nhưng do quản lý, bảo quản không tốt, cầu bị sét rỉ, nhiều nhịp bị gãy...
Hiện nay, trong hàng trăm cây cầu của chương trình này, số còn sử dụng đượcchỉ đếm trên đầu ngón tay./.