Cừu đen ở tuyển Pháp

Những con "cừu đen" trong lịch sử đội tuyển Pháp

Trước Samir Nasri, từng có nhiều ngôi sao Pháp gây ra những vụ bê bối ở các giải đấu lớn như Larios, Cantona hay Nicolas Anelka.
Vụ Samir Nasri chửi phóng viên sau thất bại của tuyển Pháp trước Tây Ban Nha tại EURO 2012 đã làm dày thêm bảng "thành tích" đáng xấu hổ của các ngôi sao người Pháp. Dù sở hữu rất nhiều tài năngsáng giá, song việc có quá nhiều cái tôi cùng sự ích kỉ tồn tại trong đội ngũ nên tuyển Phápluôn bị loại sớm ở các giải đấu lớn. Trước Nasri, những cầu thủ từng gây rắc rối khi lên tuyển Pháp là Nicolas Anelkaở World Cup 2010 (và sau đó kéo theo hơn nửa đội hình nổi loạn), Eric Cantonanăm 1988 hay Jean-Francois Larios trước World Cup 1982. Tất cả đều lànhững cầu thủ tài năng song dường như lại thích gây chú ý trên mặt báo hơn làsân cỏ. [Nasri chửi phóng viên sau trận thua Tây Ban Nha] Ngày 26/6 tới đây sẽ là sinh nhật lần thứ 25 của Nasri song có lẽ sẽ không nhiềuđồng đội tại tuyển Pháp chúc mừng anh sau khi cầu thủ này đã gây hấn với không ít ngườitrong chiến dịch EURO 2012 bão táp vừa qua. Hành động chửi tục ngoài đường biên sau thất bại 2-0 trước Tây Ban Nha ở vòng tứkết chính là giọt nước làm tràn ly, và có lẽ HLV Laurent Blanc sẽ cho cầu thủnày ở nhà trong những loạt trận quốc tế kế tiếp. Điều trớ trêu là chính Blanc đãgọi lại Nasri sau World Cup 2010, khi anh này không được người tiền nhiệm của Blanc làRaymond Domenech gọi vào tuyển. “Tôi có nói chuyện với Nasri về cách cậu ấy giao tiếp với báo chí nhưng rõ ràngcậu ấy đã bỏ ngoài tai mọi lời tôi nói,” Blanc tỏ vẻ đầy tức giận sau sự cố củaNasri vào ngày 24/6 vừa qua. “Nó không tốt cho hình ảnh của cả Nasri lẫn đội tuyển Pháp”. Song ít ra Nasri cũng đã ở lại tập trung cùng đội tuyển, không như “kẻ nổi loạn”Anelka 2 năm trước, khi đứng lên chửi thẳng vào Domenech trong giờ nghỉgiữa hai hiệp trận thua 0-2 trước Mexico ở vòng bảng World Cup 2010. Đó là mộtchiến dịch thất bại thảm hại của tuyển Pháp, bị loại ngay từ vòng bảng và hìnhảnh đội bóng đã trở nên xấu xí đi rất nhiều do cá tính của các cầu thủ. Vốn nổi tiếng là nóng nảy, Anelka đã hét vào mặt Domenech “Cút đi đồ conhoang!” và sau đó bị tống khứ khỏi đội tuyển. Theo lẽ thông thường thì đó làhình phạt xứng đáng dành cho một cầu thủ vô kỉ luật, song dường như nhiều cầu thủPháp lại không nghĩ vậy, khi họ ở lại trên xe buýt chở đội tuyển và từ chối thamgia tập luyện.
Những con "cừu đen" trong lịch sử đội tuyển Pháp ảnh 1
Nasri và huấn luyện viên Laurent Blanc sau trận thua Tây Ban Nha (Nguồn: Getty Images)
Thủ thành Hugo Lloris, một trong những kẻ nổi loạn khi đó đã chia sẻ: “Hành độngấy là do chúng tôi cảm thấy bị xa cách, không ai có cảm giác được bảo vệ nên đãquyết định truyền đi thông điệp đó.” “Nhưng chúng tôi đã đi quá đà. Đó là 1 quyết định ngớ ngẩn, 1 sai lầm lớn. Nóthật sự ngu ngốc.” Sau 2 năm, giờ đây Lloris đã giành được sự tin tưởng từ huấn luyện viên Blanc và thậm chícòn được giao chiếc băng đội trưởng đội tuyển Pháp. Trong quá khứ, các scandal khác của đội tuyển Pháp cũng rùm beng không kém. Điểnhình là khi huyền thoại của M.U là Eric Cantona, lúc ấy 22 tuổi và nổi tiếng làmột cá tính ương ngạnh, đã gọi HLV Henri Michel là “một đống phân” sau khi bịloại khỏi đội tuyển. Vào World Cup 1982, ngôi sao của St Etienne là Larios cũng đã phải về nhà saukhi có những tin đồn rằng ông có quan hệ bất chính với vợ của Michel Platini –đương kim chủ tịch UEFA hiện tại. Vào thời điểm ấy, Larios là 1 cầu thủ giỏisong không thể so với một Platini vĩ đại cả về tài năng lẫn tầm ảnh hưởng tạituyển Pháp nên sau đó vĩnh viễn không bao giờ được gọi lại. Tiếc cho nước Pháp khi Nasri đã không chịu nghe lời khuyên răn của Lloris. Thủthành của tuyển Pháp đã từng phát biểu: “Chúng ta cần qua trở lại như bìnhthường, tôn trọng màu cờ sắc áo, bản thân chúng ta, các đồng đội và cả độituyển.”/.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục