Những hình ảnh rưng rưng bên linh cữu vị Đại tướng

Đất nước mất đi một vị anh hùng, một nhân cách lớn, một tấm gương sáng ngời. Nhưng non sông thì vẫn sẽ khắc ghi công lao của người.
Trời Hà Nội đang mưa, cơn mưa của những giọt nước mắt. Mà không chỉ Hà Nội, Quảng Bình hay Thành phố Hồ Chí Minh, những nơi diễn ra lễ viếng chính thức Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ở khắp mọi miền của Tổ quốc tất cả đều rơi nước mắt trước anh linh, tài năng, công lao cũng như nhân cách lớn của người anh hùng dân tộc.

Giờ phút để đồng bào cả nước vào viếng Đại tướng đã sắp khép lại, để chuẩn bị cho lễ truy điệu đưa người về miền cực lạc. Nhưng hình ảnh của vị Đại tướng mà mọi người vẫn trìu mến gọi là Đại tướng của Nhân dân vẫn sẽ luôn nằm mãi trong tim mỗi người con trên dải đất hình chữ S, vốn đã trải qua nhiều đau thương, mất mát này.

Đất nước mất đi một vị anh hùng, một nhân cách lớn, một tấm gương sáng ngời khí phách. Nhưng non sông thì vẫn sẽ khắc ghi công lao của người. Vĩnh biệt vị Đại tướng của Nhân dân.

Vietnam+ xin giới thiệu một số hình ảnh đầy xúc động tại lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Nguồn: TTXVN):
Người thương binh cõng trên lưng người đồng đội vào viếng Đại tướng tại Nhà tang lễ quốc gia
Người cựu chiến binh này không nén nổi đau thương khi tiễn đưa Người Anh Cả của Quân đội Nhân dân
Một tình nguyện viên trẻ dìu bác thương binh già vào viếng Đại tướng, một hình ảnh mang ý nghĩa biểu trưng, rằng thế hệ trẻ không bao giờ quên những hy sinh mất mát của thế hệ cha anh
Nhiều vị khách quốc tế cũng không cầm nổi nước mắt
Cụ Võ VănHoài, cháu họ Đại tướng từ Thái Lan trở về đưa tiễn đưa người bác kính yêu
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục