NTC nói trông thấy con trai Gaddafi ở Bani Walid

Một chỉ huy của chính quyền mới ở Libya cho biết đã nhìn thấy con trai của ông Gaddafi là Seif al-Islam ở thành trì Bani Walid.

Một chỉ huy của chính quyền mới tại Libya cho biết lực lượng của phe này đã trông thấy con trai của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi là Seif al-Islam ở Bani Walid, một trong những thành lũy cuối cùng của chế độ Gaddafi sau khi Tripoli thất thủ.

“Cuộc cách mạng đã đến với Bani Walid, mọi thứ sẽ được hoàn tất trong vòng hai ngày tới,” Abdullah Kenshil, một quan chức câp cao của Hội đồng dân tộc chuyển tiếp (NTC) nói với AFP.

Ông Kenshil cho biết lực lượng NTC đã trông thấy Seif al-Islam ở Bani Walid và ông Gaddafi cũng có thể ở đó cùng với con trai mình.

“Seif al-Islam đã có mặt ở Bani Walid, độ tin cậy là 100%. Cha của anh ta cũng có thể ở đó, khả năng này là 70%,” Kenshil nói đồng thời cho biết thêm là hai cha con nhà lãnh đạo bị lật đổ chỉ được bảo vệ các lực lượng lính đánh thuê đến từ Chad, Niger và Togo, bởi nhiều binh sĩ dưới chế độ cũ đã quay súng gia nhập NTC.

Ông Gaddafi cùng con trai Seif al-Islam cũng như chỉ huy lực lượng tình báo Abdullah al-Senussi hiện đang chạy trốn sau khi quân nổi dậy chiếm đánh Tripoli. Ba người này đang bị truy nã bởi Tòa án hình sự quốc tế với tội danh phạm tội ác chống lại loài người.

Lần gần nhất Seif al-Islam xuất hiện là hôm 23/8 trên đường phố Tripoli. Khi đó người con trai được cho là sẽ kế vị cha mình đã lên tiếng bác bỏ thông tin anh ta đã bị phe nổi dậy bắt giữ, đồng thời tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng.

Trong khi đó, mẹ cùng hai người anh, em trai của Seif al-Islam là Mohammed và Hannibal thì đã chạy sang Algeria, một người em trai khác là Saadi thì chạy sang Niger.

Bani Walid là một trong những cứ điểm cuối cùng mà phe trung thành với ông Gaddafi còn đang nắm giữ cùng với Sirte, quê hương của nhà lãnh đạo bị lật đổ. Tuy nhiên, hai cứ điểm này hiện đang bị cô lập và bị công kích dữ dội trong những ngày gần đây.

Mặc dù vậy, một thành viên của phe nổi dậy nói với AFP rằng việc thiếu tính tổ chức cũng như sự phối hợp trong hàng ngũ của phe này khiến cho chiến dịch tấn công Bani Walid chưa đem lại thành công.

“Một tuần trước đây chúng tôi đã tuyên bố sẽ giải phóng Bani Walid trong vòng chỉ vài giờ. Thế nhưng đây quả thật là một mặt trận khó khăn,” thành viên của phe nổi dậy có tên Abdu cho biết.

Cùng lúc đó, một chỉ huy khác của phe nổi dậy là Mustafa bin Dardaf cho hay một số chiến binh trong hàng ngũ của ông ta đã bị chết, và một số khác bị thương trong trận chiến tại Sirte hôm 19/9.

NTC nói một bệnh viện dã chiến được đặt cách Sirte 5km đã bị pháo kích buộc các bác sĩ phải tiến hành di tản cùng với bệnh nhân.

Các phóng viên chiến trường của AFP cũng cho hay một số gia đình đã chạy trốn khỏi Sirte vì giao tranh leo thang dữ dội tại đây.

Các máy bay của NATO cũng tiếp tục không kích thành phố này trong ngày 19/9 và lực lượng NTC thì tập trung tấn công vào trung tâm hội nghị Ouagadougou ở Sirte, nơi mà trước đây ông Gaddafi thường tổ chức các hội nghị liên minh châu Phi.

Trong khi đó, tại Geneva, Liên hợp quốc đã tổ chức một nhóm điều tra về những lời cáo buộc rằng rất nhiều người Phi da màu đang bị giam giữ một cách trái phép tại Libya.

“Trong vài tuần gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều bản báo cáo về việc bắt giữ hàng loạt người Phi da màu, những người bị tình nghi là đánh thuê cho chế độ của Gaddafi,” ông Philippe Kirsch, một thành viên của Ủy ban điều trần về Libya phát biểu trước Ủy ban về quyền con người.

Ông này cho biết thêm là nhiều bản báo cáo cho thấy một số lượng lớn người lao động nhập cư từ Chad, Mali, Niger, Nigeria và Sudan đang bị lực lượng của NTC giam giữ tại Tripoli và người ta lo ngại sẽ diễn ra một cuộc trả thù của các chiến binh trong phe nổi dậy./.

   
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục