Sergio Batista không dám nhìn thẳng vào thất bại

Huấn luyện viên Batista cho rằng việc đội tuyển Argentina bị loại khỏi tứ kết Copa America 2011 không phải là một thất bại.
Huấn luyện viên Sergio Batista khẳng định ông cảm thấy hài lòng với lối chơi của các học trò và cho rằng việc đội tuyển Argentina bị loại khỏi tứ kết Copa America 2011 không phải là một thất bại.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Batista cho biết: “Tôi sẽ không gọi đây là một thất bại. Cả hai đội bóng đều có mục tiêu giành chiến thắng. Chúng tôi đã thi đấu hết mình trong trận đấu này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện phong độ để hướng tới mục tiêu quan trọng nhất đó là World Cup.”

Uruguay sớm vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ 6 của trận đấu nhưng chỉ 12 phút sau, Higuain đưa trận đấu về thế cân bằng sau cú đánh đầu từ đường chuyền của Messi. Tuy nhiên, Sau 120 thi đấu, hai đội vẫn hòa nhau với tỷ số 1-1, buộc phải bước vào loạt sút luân lưu định mệnh để phân định thắng thua.

Tevez vô tình trở thành tội đồ khi đá hỏng loạt sút của mình, qua đó "giúp" Uruguay giành chiến thắng chung cuộc 5-4.

Trong khi đó, trang web thể thao nổi tiếng "Ole" của Argentina cho rằng đây là một thất bại lớn của đội tuyển quốc gia: "Tạm biệt giấc mơ Copa America của Argentina ngay trên sân nhà. Ngay cả Messi cũng không thể cứu chúng ta tránh khỏi thất bại"

Trận thua này chắc chắn sẽ khiến "đội tuyển xứ Tango" phải nhận rất nhiều chỉ trích từ dư luận và chiếc ghế huấn luyện viên của Batista lung lay. Tuy nhiên, chiến lược gia 49 tuổi này vẫn chỉ nhắc đi nhắc lại câu “chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện để có thể đạt được kết quả tốt hơn.”

"Tôi không hề nghĩ tới việc từ chức chỉ vì trận thua này. Tôi phải tiếp tục làm việc và cải thiện hơn nữa phong độ của đội bóng. Chúng tôi sẽ tập luyện tích cực hơn để đạt được kết quả tốt. Tôi hài lòng với phong độ của các học trò đặc biệt là Messi"./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục