Còn nhớ, ở cuộc chám trán với đội tuyển Tây Ban Nha, khi được một phóng viên của hãng tin Pháp đề nghị bình luận về phong độcủa mình trong trận đấu, Nasri đã từ chối rồi nói rằng báo chí chỉ toàn viết chuyện linh tinh.
Tiếp đó, tiền vệ đang chơi cho Manchester City tiếp tục buôngnhững lời lẽ khó nghe để thóa mạ phóng viên là "con hoang" rồi thách thức "điđi, ông có thể viết lên báo rằng tôi nói như thế đấy."
Nhận rõ được sai lầm của mình, Nasri đã tâm sự trên trang Twitter: "Có quá nhiều điều sai sựthật xung quanh sự cố này. Tuy nhiên trong thời điểm này tôi muốn người hâm mộvà đặc biệt là những em nhỏ tha thứ cho tôi. Tôi biết rằng tôi đã làm họ thấtvọng và những lời nói đó đã khiến họ bị sốc."
"Tôi yêu đội tuyển Pháp, bóng đá và tôi luôn tôn trọng người hâm mộ. Đã cómột số vấn đề cá nhân giữa tôi và báo giới và tôi sẽ sớm đưa ra lời giải thích," Nasri cho biết thêm.
[Nasri chửi phóng viên sau trận thua Tây Ban Nha]
Mới đây, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) cho biết, họ đang cân nhắc khả năng cấm tiền vệ SamirNasri khoác áo đội tuyển quốc gia trong thời gian 2 năm vì hành vi chửi tục với các nhà báocũng như hành động đưa tay lên môi ý bảo "câm miệng đi" khi hướng về phía ốngkính truyền hình sau khi ghi bàn gỡ hòa ở cuộc chạm trán với đội tuyển Anh./.