Tiếng súng hạng nặng lại vang lên tại thủ đô Nam Sudan

Giao tranh lại tiếp tục xảy ra tại thủ đô Juba, Nam Sudan một ngày sau khi Tổng thống Kiir tuyên bố đập tan âm mưu đảo chính.
Tiếng súng hạng nặng lại vang lên tại thủ đô Nam Sudan ảnh 1Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir, trong bộ quân phục, tuyên bố binh sỹ của ông đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. (Nguồn: Reuters)

Sáng 17/12, thủ đô Nam Sudan lại vang lên loạt âm thanh mới của súng hạng nặng, một ngày sau khi Tổng thống nước này Salva Kiir tuyên bố ông đã đập tan một âm mưu đảo chính tại quốc gia non trẻ nhất thế giới này.

Tiếng súng đã vang lên vào thời khắc đầu tiên của ngày mới và kéo dài tới 9 giờ (6 giờ giờ GMT) và dường như được phát ra từ một trụ sở quân đội, nằm cách trung tâm thành phố vài kilômét.

Đường phố ở thủ đô Juba đã vắng bóng người, chỉ còn xuất hiện những chiếc xe quân sự và người dân thì đóng cửa ở trong nhà.

Trong khi đó, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nội các Nam Sudan Martin Elia Lomuro cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh kể từ trước đêm 15/12 còn các đài địa phương ở nước này đưa tin ít nhất có 130 người bị thương phải nhập viện.

Tổng thống Kiir đã cáo buộc những binh sĩ trung thành với cựu Phó Tổng thống Riek Machar, người bị cách chức hồi tháng 7 vừa qua, đã tiến hành vụ giao tranh này và ông gọi đây là âm mưu đảo chính.

Ông Kiir ngày 16/12 cũng tuyên bố binh sĩ của ông "đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn tình hình an ninh ở Juba"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục