Tin đồn "đồng tính" khiến Inter mất vé dự Champions League?

Huấn luyện viên Roberto Mancini tin tưởng Palacio và vứt hàng loạt các cầu thủ tấn công khỏe mạnh lên ghế dự bị, để rồi nhận thất bại cay đắng trước Genoa.
Tin đồn "đồng tính" khiến Inter mất vé dự Champions League? ảnh 1Roberto Mancini dành nhiều tình cảm cho Rodrigo Palacio. (Nguồn: AFP)

Những Interista đang đồn đoán với nhau rằng giữa huấn luyện viên Roberto Mancini và tiền đạo Rodrigo Palacio có một... mối tình đồng tính.

Nếu không phải vì lý do đó thì chẳng có lẽ nào Mancio cứ tin tưởng Palacio và vứt hàng loạt các cầu thủ tấn công khỏe mạnh lên ghế dự bị, để rồi nhận thất bại cay đắng trước Genoa, nhìn chiếc vé tham dự Champions League xa rời khỏi tầm tay.

Những suy đoán có phần… hài hước một cách cực đoan đó cho thấy các cổ động viên đã chán ngán ban lãnh đạo gồm huấn luyện viên Roberto Mancini và chủ tịch Erick Thohir tới mức nào.

Inter đã thắng hai trận gần nhất, thắp lại hy vọng tham dự Champions League khi khoảng cách với đội đứng thứ ba là Roma chỉ còn 4 điểm. Nhưng Mancini đã vứt đi tất cả với những toan tính khó hiểu của mình. Đó là việc đưa Felipe Melo vào đội hình chính, bỏ Geoffrey Kondogbia lên… khán đài, đẩy Stevan Jovetic, nguồn cảm hứng trong hai chiến thắng gần nhất của Inter ra ngoài và sử dụng Rodrigo Palacio.

Những quyết định xoay vòng đó đã biến Inter trở lại thành đội bóng bế tắc như giai đoạn đầu của năm 2016 với Palacio và Melo, những cái tên hết thời. Bàn thắng của Genoa đến ở những phút cuối trận như mũi đâm chí mạng vào tham vọng cũng như những sai lầm của huấn luyện viên Mancini. Chỉ cần Inter giữ nguyên đội hình xuất phát đã thắng Napoli 2-0 tại Giuseppe Meazza hồi cuối tuần trước, ba điểm khó có thể rời khỏi tay Nerazzurri.

Mùa trước chính sân Luigi Ferraris với đối thủ là Genoa cũng đã chôn vùi giấc mơ cúp ​châu Âu của thày trò huấn luyện viên Roberto Mancini. Tất cả những gì Interista còn nhớ về trận cầu đó là cú trượt chân của đội trưởng Andrea Ranocchia biếu không chiến thắng cho Genoa. Một năm sau, tới lượt huấn luyện viên trưởng Mancio trượt ngã với các quyết định ngu ngốc. Inter vẫn sẽ được tham dự cúp ​châu Âu nhưng là Europa League chứ không phải Champions League đầy danh giá.

Với Inter vào lúc này, Champions League là mục tiêu tối thượng không chỉ bởi tiền bạc mà đấu trường này mang lại. Đây còn được xem là đòn bẩy về mặt tâm lý để giữ chân các trụ cột, Ivan Perisic, Miranda, Murillo hay Mauro Icardi đều úp mở khả năng rời bỏ đội bóng nếu không được chơi tại đấu trường đỉnh cao nhất vào mùa sau. Không giữ chân được bốn cái tên này, toàn bộ những công sức mà Mancini bỏ công ra xây dựng đều sẽ trở thành… công cốc.

Trong khoảng gần hai tháng trở lại đây, chủ tịch Erick Thohir của Inter đang tiến hành những bước đi để tìm đối tác cùng đầu tư vào Inter. Những ngân hàng lớn ở Bỉ đã là điểm đến của ông trùm truyền thông người Indonesia nhưng có vẻ như không mấy nhà đầu tư hứng thú với Inter. Gần đây, ông Thohir chuyển hướng sang Trung Quốc, thị trường có số lượng cổ động viên Inter lớn bậc nhất thế giới. Từ vị thế muốn san sẻ trách nhiệm, ông chủ người Indonesia sẵn sàng… bán Inter.

Động thái này của Thohir được xem như hành động sỉ nhục tới danh dự, vị thế, truyền thống của đội bóng áo sọc xanh đen. Những Interista vốn đang ức chế ít nhiều vì điều đó giờ lại chịu đựng thêm những kết quả bết bát trên sân cỏ. Thất bại (lên tới 99%) trong cuộc đua tới Champions League mùa sau với Roma đang làm những giọt nước sắp tràn khỏi chiếc ly tại nửa xanh thành Milan.

Mới đây đã có hơn 100 tài khoản ​Instagram gửi thẳng tin nhắn tới… con trai chủ tịch Erick Thohir yêu cầu ông trùm truyền thông người Indonesia này sa thải huấn luyện viên Roberto Mancini.

Hashtag #ManciniOut cũng đang tràn ngập trên mạng xã hội ​Twitter. Dường như những sự thay đổi lớn nữa về mặt thượng tầng lại sắp diễn ra tại sân Giuseppe Meazza./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục