Trận chiến khốc liệt, gay cấn trong “Ender's game"

Trận chiến khốc liệt, gay cấn trong “Ender's game”

"Ender’s Game" của Gavin Hood là bộ phim viễn tưởng về trận chiến khốc liệt giữa loài người và giống loài Formics ở hành tinh xa xôi.
Bộ phim "Ender’s Game" của đạo diễn Gavin Hood được dựa trêntác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Orson Scott Card.

70 năm trước, cuộc xâmlăng của giống loài Formics ở một hành tinh xa xôi đã đẩy loài người vào mộttrận chiến khốc liệt.

Dẫu giành được chiến thắng, loài người đã phải hứng chịu tổnthất hết sức to lớn.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc xâm lăng tiếp theo, một trạmkhông gian đặc biệt đã được xây dựng nhằm huấn luyện những thiếu niên trở thànhthủ lĩnh quân đội tối cao của Trái đất.

Ender Wiggins là một trường hợp đặc biệt khi thể hiện tàinăng điều binh xuất chúng từ rất sớm. Nhưng chính điều này khiến cho Ender bịbạn bè xa lánh, trong lúc cuộc xâm lăng tiếp theo của Formics đang đến rất gần./.

(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục