“Tỷ phú” tự phong bị bắt vì… quá hào phóng

Elie Youseef Najem đã tự rước họa vào thân khi hào phóng cho cô nhân viên dọn vệ sinh khách sạn ở Malaysia tờ 500 USD.
Elie Youseef Najem, “tỷ phú” tự phong người Lebanon, đã tự rước họa vàothân khi hào phóng cho cô nhân viên dọn vệ sinh khách sạn ở Malaysia tờ 500 USD.

Trưởng phòng điều tra tội phạm thương mại thành phố Kuala Lumpur, IzanyAbdul Ghany cho biết, một cuộc đột kích vào căn phòng “ngài tỷ phú” 50 tuổi nàyđang thuê tại một khách sạn 4 sao ở khu vực Bukit Bitang, cảnh sát đã phát hiệnvà thu giữ được 160 tờ tiền giả với tổng mệnh giá lên đến 66,2 triệu USD.

Theo Izany, vụ việc được cảnh sát phát hiện sau khi Elie cho người quétdọn khách sạn một tờ đô la Mỹ có mệnh giá 500 USD. Quá sốc vì món tiền từ trêntrời rơi xuống, cô gái vội chạy ra quầy đổi ngoại tệ để chuyển sang tiềnMalaysia (ringgit). Tại đây, cô gái quá thất vọng vì được cho biết đó chỉ là tờtiền giả. Uất ức vì bị lừa, cô phục vụ này kể lại cho người quản lý và người nàyđã gọi điện báo cho cảnh sát tất cả vụ việc.

Sáng sớm ngày 10/1, một đội cảnh sát thành phố KualaLumpur đã đột kích căn phòng khách sạn và phát hiện một túi đen có chứa 60 tờtiền có mệnh giá 1 triệu USD, 60 tờ 100.000 USD và 40 tờ 500 USD. Trong khi,mệnh giá cao nhất của tờ đô la Mỹ hiện nay là 100 USD.

Tuy nhiên, trong các cuộc điều tra ban đầu, Elie đã không khai báo vềnguồn gốc số tiền và mục đích sử dụng.

Izany cho biết loại tiền 100.000 USD và 1 triệu USD được xác định là giảvà không hợp lý. Mặc dù, động cơ của Elie chưa được xác định nhưng cảnh sátkhông loại trừ khả năng hắn muốn sử dụng số tiền này để lừa người khác, đặc biệtlà những người không quen dùng ngoại tệ.

Khi được hỏi tại sao đã thuê phòng ở khách sạn trong khi đang sở hữu mộtcăn hộ ở Kuala Lumpur, Elie cho biết vì thuận tiện cho việc tham dự một phiêntòa xét xử mình.

Elie bị tòa Hành chính Kuala Lumpur xét xử vào ngày 8/1 vì gian lận trongviệc bán các thiết bị văn phòng năm 2005.

Elie đã làm ăn tại Malaysia được 7 năm. Ngay buổi đầu, “ngài tỷ phú” nàyđã được các phương tiện truyền thông chú ý vì cam kết tặng 1 tỉ ringgit cho Hộiđồng Ung thư Quốc gia Malaysia (Makna) để xây dựng bệnh viện và trung tâm nghiêncứu. Tuy nhiên, hầu như ngay lập tức sau đó, nhiều người đã đến và buộc tộiElie vì bịp họ.

Hiện Elie bị giữ 14 ngày để phục vụ điều tra theo Luật Hình sự củaMalaysia về tội sở hữu tiền giả mà mức phạt có thể lên đến 10 năm tù kèm theomột khoản tiền phạt.

Tháng 7/2009, Elie cũng gặp một rắc rối về hình sự khi cô bạn gái 22 tuổi,Rosalia Gachatlin Viray, mà Elie tuyên bố là vợ, được phát hiện đã chết sau khirơi từ tầng 14 của khu chưng cư ở phố Kuchai Lama. Tuy nhiên, vụ này được cho làdo vô ý bị ngã./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phi công Hoàng Biểu (giữa) cùng đồng đội. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Những phi công anh hùng sống chết cho đất nước

Với nhiều phi công, khi chiến thắng trở về ai cũng cảm nhận sâu sắc nỗi đau khi đồng đội và chiếc MiG thân yêu của họ không còn, nhưng khát vọng thống nhất còn cháy bỏng hơn lò lửa chiến tranh.

Phở các vùng miền có gì khác biệt?

Phở các vùng miền có gì khác biệt?

Giữa không gian cổ kính của Hoàng thành Thăng Long – nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa nghìn năm, Festival Phở 2025 đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo du khách và người dân thủ đô.