Vẫn còn 70 người mất tích trong vụ chìm tàu Italy

Giới chức Italy cho biết vẫn còn khoảng 70 người bị mất tích trong vụ tai nạn chìm tàu Costa Concordia ngoài khơi Italy đêm 13/1. 
Tính đến chiều ngày 14/1, giới chức Italy cho biết vẫn còn khoảng 70 người bị mất tích trong vụ tai nạn chìm tàu Costa Concordia ngoài khơi Italy cuối ngày thứ Sáu 13/1. 

Theo thông tin cơ bản do chỉ huy tàu cung cấp thì đã có 4.234 người đi trên tàu và giới chức đã xác định được 4.165 để đưa đến nơi an toàn, "con số chênh lệch là khoảng 70 người," tỉnh trưởng tỉnh Grosseto Giuseppe Linardi nói với hãng AFP.

Số hành khách đi du lịch là khoảng 3.200 người, thủy thủ đoàn cùng nhân viên phục vụ trên tàu là khoảng 1.000 người.

Trong số hành khách đi trên tàu thì có khoảng 1.000 người Italy, 500 người Đức và 160 người Pháp và khoảng 100 người Anh. Còn lại là những người thuộc quốc tịch khác như Nga, Nhật Bản, Ấn Độ. Những người này đang đi du lịch quanh vùng Tuscani. Quan chức Linardi cho hay số trẻ em đi trên tàu là 52 cháu, trong đó nhỏ nhất là 6 tuổi.

Giới chức hiện mới xác định được 3 người chết (thay vì 6 như thông tin ban đầu) và 14 người bị thương trong vụ đắm tàu này.

Các nhân viên cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm ở phần chiếc tàu bị chìm dưới nước để chắc chắn rằng tại đó không còn nạn nhân nào.

Hiện chiếc tàu xấu số này đang bị lật nghiêng sang phải với góc nghiêng 80 độ và phần lớn của chiếc tàu này chìm dưới nước.

Những người được cứu thoát được đưa lên đảo Giglio. Thị trưởng đảo này đã yêu cầu các khách sạn đang đóng cửa nghỉ đông phải mở trở lại để đón khách, nhiều người được đưa tới nghỉ tạm tại các nhà thờ trong vùng.

Theo AFP, Costa Concordia là loại tàu du lịch hiện đại dài 290m, với 58 phòng có ban công, 5 nhà hàng, 13 quầy bán rượu, 5 phòng mátxa cao cấp và 4 bể bơi. Tàu rời cảng Civitavecchia gần thủ đô Rome của Italy lúc đầu giờ sáng cùng ngày.

Khi đang chở khách du lịch vòng quanh Địa Trung Hải thì bị mắc cạn vào một rạn san hô gần Isola del Giglio đêm thứ Sáu 13/1. 

Sau một tiếng nổ lớn, con tàu nhanh chóng bị nước xâm nhập vào bên trong và bị nghiêng. "Chúng tôi đã có bữa ăn tối khi ánh sáng đột nhiên phụt tắt, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ và tiếng ầm, và tất cả các thứ trên bàn bị kéo xuống sàn nhà," hành khách Luciano Castro nói với truyền thông địa phương.

Một số hành khách đã vội vã nhảy xuống biển trong thời tiết lạnh giá để cố thoát khỏi con tàu đang chìm. "Nó giống như một cảnh từ Titanic," hành khách Mara Parmegiani cho biết.

Công ty Costa Crociera sở hữu con tàu này chưa thông báo nguyên nhân gây tai nạn, song khẳng định công tác cứu hộ đã được triển khai nhanh chóng và việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục