Vụ DSK: Văn phòng công tố để lộ tin cho báo chí?

Luật sư bên nguyên cho rằng văn phòng công tố đã để lộ thông tin cho giới truyền thông “với ý định hạ thấp uy tín của nạn nhân."

Ngày 6/7, hãng tin Mỹ CNN dẫn lời công tố quận Manhattan Cyrus Vance Jr. nói ông sẽ chưa bãi bỏ việc truy tố cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominque Strauss-Kahn (DSK) với cáo buộc cưỡng bức một cô hầu phòng khách sạn. Tuyên bố được đưa ra sau những quan ngại của bên nguyên về các sự kiện diễn ra trong vài ngày trở lại đây.

“Chúng tôi mong muốn bảo vệ sự minh bạch của quá trình truy tố ông Strauss-Kahn, để đảm bảo rằng các quyền của nạn nhân không bị làm tổn hại và gây định kiến bởi những hành động cố ý tìm cách hạ thấp uy tín của cô ấy, để tránh cho văn phòng của ông có khả năng gặp phải xung đột về lợi ích, và để đảm bảo rằng các nạn nhân bị cưỡng hiếp trong tương lai, dù cho có nền tảng ra sao, cũng không thấy bị ngăn cản để đưa vụ việc ra công lý,” luật sư bên nguyên Kenneth P. Thompson viết trong một lá thư bốn trang gửi cho Vance.

Strauss-Kahn, 62 tuổi, bị cáo buộc đã cưỡng hiếp cô hầu phòng ở khách sạn Sofitel ngày 14/5. Thompson nói văn phòng của Vance “có thể phải chịu trách nhiệm” về việc để lộ thông tin cho giới truyền thông “với ý định hạ thấp uy tín của nạn nhân, và quan trọng hơn, hạ thấp sức nặng của những cáo buộc với ông Strauss-Kahn.”

Thompson dẫn một cuộc điện thoại ông nhận được ngày 30/6 từ trợ lý trưởng của công tố quận, Daniel R. Alonso, thông báo với ông về quyết định của công tố viên đồng ý cho phép ông và bị hại nghe đoạn băng ghi âm nội dung cuộc nói chuyện mà sau đó được tiết lộ với báo chí.

Tuy nhiên, sáu ngày sau đó, Alonso đã không thể thực hiện lời hứa. “Ông Alonso sau đó nói với tôi rằng nạn nhân sẽ phải đợi phiên dịch của công tố viên chuẩn bị một bản ghi chép lại nội dung cuộc nói chuyện,” Thompson viết.

Ông nói thêm rằng trong vài giờ sau cuộc gọi đó, báo Mỹ New York Times đã cho đăng thông tin về cuộc hội thoại mà tờ báo dẫn nguồn “hai nhân viên thực thi pháp luật có vị trí hiểu rõ tình hình.”

Thompson nói ông tin rằng hai nhân viên này làm việc dưới quyền Vance. “Những tiết lộ có thể do các thành viên trong văn phòng của ông, không nghi ngờ gì nữa, là điều không thích hợp với bổn phận và trách nhiệm của một công tố viên và sẽ, thật không may, gây ra ảnh hưởng đáng ngại lên các nạn nhân khác của tội xâm hại tình dục trong tương lai do lo sợ những phản bác từ văn phòng thay vì bảo vệ nạn nhân, lại làm họ mất huy tín thông qua các chiến dịch truyền thông được định hướng.”

[Cô hầu phòng tố cáo ông Strauss-Kahn bị điều tra]

Thompson nói ông “thật sự buồn” khi đọc được câu trả lời của một “công tố viên cấp cao” khi báo New York Post hỏi ông về việc liệu cô hầu phòng “có phải là gái làm tiền ở khách sạn” hay không. “Tôi không thể nói chắc chắn rằng điều này đúng hay sai,” công tố viên cấp cao nói trên được New York Post trích dẫn.

“Sự thật là có thể một công tố viên trong văn phòng của ông nghi ngờ khả năng nạn nhân là gái làm tiền có tham gia vào các hành vi mãi dâm trong khi được văn phòng của chính ông bảo vệ là thật sự đáng lo ngại,” Thompson viết. Ông cũng nói vụ xét xử có những tiềm ẩn xung đột lợi ích khi “người đứng đầu bộ phận phụ trách vụ này của văn phòng công tố kết hôn với một trong số những luật sư của ông Strauss-Kahn.”

Câu trả lời của người phát ngôn cho Vance không giải thích đầy đủ những quan ngại của Thompson, mà chỉ nói “chúng tôi phản đối mạnh mẽ cách mà văn phòng công tố và công việc của các trợ lý được mô tả.”

Cũng trong ngày 6/7, các luật sư của Strauss-Kahn nói bên bị đã có một “cuộc gặp mang tính xây dựng” với những công tố viên. Tuy nhiên, các công tố viên nói việc điều tra vẫn tiếp diễn và “chưa có quyết định nào được đưa ra,” theo lời phát ngôn viên văn phòng công tố quận Erin Duggan. Cuộc gặp đã kéo dài hai tiếng đồng hồ vài giờ sau khi thông tin về cô hầu phòng được tiết lộ trên báo chí.

Những diễn biến ở New York xảy ra đồng thời với những cáo buộc riêng rẽ khác nhắm vào ông Strauss-Kahn, cũng với tội xâm hại tình dục, của nhà văn người Pháp Tristane Banon. Các công tố viên xác nhận họ đã nhận đơn kiện của bà Banon và “đang xem xét” về tính bền vững của các chứng cứ để đưa vụ việc đi tiếp.

[Cựu Tổng giám đốc IMF sẽ lại bị kiện cưỡng bức?]

Mẹ của Banon, một chính trị gia của Đảng Xã hội và là nghị sĩ, bà Anne Mansouret, nói sau các cáo buộc của cô hầu phòng rằng con gái bà từng bị Strauss-Kahn tấn công vào năm 2003 nhưng không dám đâm đơn kiện ông./.

 
Hải Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục