Ấn Độ: Tấn công bằng lựu đạn tại Kashmir, nhiều người bị thương

Vụ tấn công bằng lựu đạn nhằm vào những người mua sắm vô tội tại khu chợ đông đúc ở thành phố Srinagar khiến 9 người bị thương, tất cả đều là dân thường.

Lực lượng an ninh Ấn Độ. (Nguồn: Imran Nissar)
Lực lượng an ninh Ấn Độ. (Nguồn: Imran Nissar)

Ngày 3/11, người đứng đầu chính quyền khu vực Kashmir phía Ấn Độ quản lý đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công bằng lựu đạn nhằm vào một khu chợ đông đúc ở thành phố Srinagar khiến nhiều người bị thương.

Trong tuyên bố, ông Omar Abdullah nêu rõ vụ tấn công bằng lựu đạn nhằm vào những người mua sắm vô tội tại khu chợ Chủ nhật ở Srinagar là “vô cùng đáng lo ngại."

Dù con số thương vong chính thức chưa được công bố, song một cảnh sát cấp cao cho biết có 9 người bị thương, tất cả đều là dân thường.

Truyền thông địa phương đã phát đi hình ảnh cho thấy hàng chục cảnh sát vũ trang và binh lính đang phong tỏa hiện trường.

Tờ Hindustan Times dẫn lời ông Tasneem Showkat, một bác sỹ tại Bệnh viện SMHS của Srinagar, cho biết ít nhất 8 người bị thương đã được đưa đến điều trị và hiện sức khỏe đã ổn định.

Kashmir là vùng lãnh thổ có đa số người theo đạo Hồi sinh sống. Hiện khu vực này được chia thành hai phần do Ấn Độ và Pakistan quản lý, song hai nước đều nhận chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ này.

Bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2003 về tuân thủ lệnh ngừng bắn, giao tranh vẫn xảy ra giữa binh sỹ hai bên tại ranh giới phân chia Kashmir./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tiếp tế thực phẩm cho những gia đình bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Nghĩa đồng bào hướng về tâm lũ Mường Than

Sau lũ dữ, Mường Than vẫn còn ngổn ngang bùn đất và mất mát, nhưng sự chung sức của lực lượng cứu hộ cùng những tấm lòng từ khắp mọi miền đang tiếp thêm niềm tin để người dân sớm tái thiết cuộc sống.

Tường vi được nhiều kiến trúc sư cảnh quan lựa chọn để trồng dọc các tuyến phố, khu dân cư và công viên. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Mùa hoa tường vi nhuộm sắc Washington D.C

Giữa cái nắng rực rỡ của tháng 7, khi phần lớn cây cối ở Washington D.C. chỉ còn một màu xanh của lá, những hàng hoa tường vi (Crape Myrtle) bước vào mùa đẹp nhất trong năm.