Bà mẹ giấu xác con gái bị bại não vào tủ lạnh trong 6 tháng

Keyes được cho là đã phát hiện ra con gái mình trong tình trạng “ngừng thở” và khi sơ cứu thất bại, Keyes đã hoảng sợ, gói cô bé vào chăn và cho xác cô bé vào tủ lạnh.
Bà mẹ giấu xác con gái bị bại não vào tủ lạnh trong 6 tháng ảnh 1Amber Keyes (trái) và cô con gái Ayahna Comb. (Nguồn: mirror.co.uk)

Một bà mẹ ở Mỹ đã bị buộc tội nhét xác của cô con gái 9 tuổi bị tàn tật vào tủ lạnh trong vòng sáu tháng, theo Mirror.

Người con còn lại và một người bạn đã phát hiện ra sự thật rùng rợn này khi lục lọi ngăn kéo tủ lạnh tìm phomai que để ăn.

Amber Keyes, 35 tuổi, đến từ Houston, Texas, Mỹ phải đối mặt với tội danh làm bị thương trẻ nhỏ khi để mặc cho cô bé bị bại não có cân nặng chỉ 14kg tử vong.

Keyes được cho là đã phát hiện ra con gái mình trong tình trạng “ngừng thở” từ tháng Một và khi sơ cứu thất bại, Keyes đã hoảng sợ, gói cô bé vào chăn và cho xác cô bé vào tủ lạnh.

Nguyên nhân cái chết của cô bé Ayahna Comb được xác định là do suy dinh dưỡng và mất nước.

Keyes cho biết cô bé “luôn rất khó cho ăn,” đặc biệt là vào cuối tháng Một năm nay - thời điểm cô bé được cho là đã tử vong.

Tuy nhiên, Keyes cũng thừa nhận đã không đưa cô bé đi bác sỹ khám trong vòng hai năm qua và vẫn nhận trợ cấp của nhà nước sau khi Ayahna chết.

Mặc dù Keyes không bị kết tội giết Ayahna, nhưng những cáo buộc trong tài liệu chính thức cho rằng Keyes đã không có cách chăm sóc thích hợp, hay tìm kiếm sự hỗ trợ y tế hoặc hỗ trợ chuyên nghiệp. Keyes đã gây ra thương tích cho con gái do thiếu sự chăm sóc, dẫn đến cái chết của cô bé do bị bỏ mặc.

Cha của Ayahna, Armand Comb, không sống chung với gia đình, cho biết: “Lần cuối cùng tôi gặp nó, trông nó khỏe mạnh lắm. Nó trông như đang lên cân vậy. Hai má nó khá phúng phính. Tôi không thể ngờ rằng nó lại bị như vậy."

Ông Armand nghẹn ngào: “Tôi chỉ muốn biết điều gì đã xảy ra và vì sao? Tôi ở ngay đây, tôi có thể giúp. Tôi có thể làm bất kỳ điều gì để giúp con bé”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục