Cổ động viên Việt Nam nô nức đi Thái cổ vũ đội nhà

Trước trận Việt Nam-Myanmar bầu không khí quanh sân Rajamangala đã sớm nóng khi có đông cổ động viên Việt Nam kéo đến cổ vũ đội nhà.
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, trước trận mở màn của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2012 ở bảng A gặp Myanmar, bầu không khí quanh sân Rajamangala tại thủ đô Bangkok đã sớm nóng khi đông đảo cổ động viên Việt Nam nô nức kéo đến cổ vũ cho đội nhà.

Phải tới 17 giờ 30 phút, trận đấu mới diễn ra, nhưng ngay từ đầu giờ chiều 24/11, đã có không ít cổ động viên Việt Nam tại Bangkok đến mua vé vào sân.

Theo quy định của Ban tổ chức AFF Suzuki Cup 2012, giá vé xem vòng bảng ở Bangkok có 4 mệnh giá là 120 baht (1 baht tương đương với 670 đồng), 220 baht, 320 baht và 520 baht.

Một cổ động viên Việt Nam là anh Trần Huy Nghệ, quê ở Hà Tĩnh, đã sang Thái Lan được hơn một năm và làm nghề đá lạnh cùng nhóm bạn đồng hương, cho biết anh và các bạn biết đội tuyển Việt Nam thi đấu ở sân Rajamangala nên đã tới sân mua vé vào cổ vũ.

Dù thu nhập một ngày công chỉ khoảng 200 baht, nhóm cổ động viên của anh Nghệ vẫn mua loại vé mệnh giá cao nhất để có thể theo dõi, cổ vũ được thuận tiện hơn. Đó là chưa kể họ còn phải mất không ít tiền xe taxi để tới đây.

Thậm chí hôm nay không phải là ngày nghỉ của cả nhóm, nhưng anh Nghệ cùng các bạn vẫn quyết tâm đến cổ vũ đội tuyển Việt Nam, với lý do "mấy khi chúng tôi có cơ hội được xem tận mắt đội tuyển Việt Nam thi đấu."

Sau khi mua được vé, nhóm cổ động viên này còn rảo quanh sân để tìm mua quốc kỳ và băngrôn cổ động đội tuyển Việt Nam, nhưng rất tiếc ở đây chỉ bán đồ cổ động đội tuyển Thái Lan.

Anh Nghệ cho biết sẽ cùng bạn bè tới sân theo dõi tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2012.

Những người như anh Nghệ có mặt ở sân Rajamangala rất đông đảo và tất cả đều dễ dàng mua được vé để vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Hy vọng với sự nhiệt tình của những "cầu thủ thứ 12" này, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thành công./.
 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục