Công Phượng lập công, U19 thua ngược

Công Phượng lập công, U19 Việt Nam thua ngược Birmingham

U19 Việt Nam đã kết thúc chuyến du đấu bằng trận thua 2-4 trước U19 Birmingham có nhiều ngôi sao từ các đội tuyển trẻ Anh quốc.

U19 Việt Nam đã kết thúc chuyến du đấu bằng trận thua 2-4 trước U19 Birmingham có nhiều ngôi sao từ các đội tuyển trẻ Anh quốc.

Do những sự thay đổi vào phút chót, đối thủ cuối cùng của U19 Việt Nam ở chuyến du đấu là U19 Birmingham City. Đội một Birmingham hiện đang thi đấu tại giải hạng Nhất Anh và từng có một thời gian đá tại Premier League.

Trước U19 Birmingham, tuyển trẻ Việt Nam đã thể hiện khá ấn tượng và phần nào rũ bỏ được ký ức về thất bại 0-9 trước U19 Tottenham ở trận trước đó.

Ngay ở phút 12, Công Phượng đã ghi bàn mở tỷ số cho U19 Việt Nam. Sau đó chỉ 4 phút, Văn Sơn nhân đôi cách biệt. Hậu vệ phải của U19 Việt Nam luôn tỏ ra là một mũi khoan nguy hiểm từ tuyến sau. Cùng với Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Sơn chắc chắn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình U19 Việt Nam.

Tuy nhiên, đội chủ nhà đã nhanh chóng hồi phục. Phút 21, George McGee gỡ lại một bàn cho U19 Birmingham. Cuộc ngược dòng của đội khách bắt đầu từ đây.

Tỷ số được cân bằng ngay ở đầu hiệp hai bởi cầu thủ đang đá cho đội một Birmingham Liam Truslove. Những phút còn lại của trận đấu chứng kiến màn trình diễn đầy chất lượng của U19 Việt Nam. Đội bóng áo đỏ chơi thanh thoát, đầy quyết tâm và đã lấy lại rất nhiều niềm tin nơi người hâm mộ.

Điều duy nhất U19 Việt Nam còn thiếu ở trận này là may mắn. Phút 88, một hậu vệ áo đỏ phản lưới nhà. Sau đó chỉ vài phút, tuyển thủ U18 Anh Reece Brown ghi bàn ấn định tỷ số 4-2 cho U19 Birmingham.

Như vậy, U19 Việt Nam đã kết thúc chuyến du đấu Anh quốc với 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua.

KẾT QUẢ: U19 Việt Nam - U19 Birmingham 2-4

Bàn thắng: Công Phượng (12’), Văn Sơn (16’) - George McGee (21’), Liam Truslove, hậu vệ Việt Nam phản lưới (88’), Reece Brown (90').

Trợ lý Nguyễn Hữu Trí: Trận đấu hay nhất của U19 Việt Nam

Chia sẻ sau trận đấu, trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Hữu Trí của U19 Việt Nam cho biết: “Trận đấu hay nhất kể từ ngày lên đội tuyển đến giờ, cảm xúc, tính chiến đấu, cơ hội, quyết tâm, tất cả đều có đủ.

Đối thủ mạnh - bốn người đá đội một Birmingham vừa rồi còn đá Ngoại hạng, hai tuyển thủ U20 Anh và một U20 Scotland , thời tiết hoàn toàn không tốt, trận vừa rồi không có một chút quyết tâm, trận này thì thừa quyết tâm.

Giá mà có lại video trận đấu nguyên trận thì đã quá, hiệp một thắng 2 - 1 nhưng hiệp hai thua ngược 4 - 2 mới là hiệp đấu hay nhất. Đây mới chính là lối chơi mà khán giả nhà mong muốn nhìn thấy, hệt như khi đấu với Roma, đan bóng đẹp nhưng không còn ngây thơ loanh quanh ở giữa sân mà cơ hội tạo lên là những đường bóng thật đẹp, rất nhiều và rất nhiều.

Dường như mọi chuyện đang đi đúng hướng. Cảm ơn HAGL, nhờ chuyến đi, nhờ những thất bại mà những bài học rút được là cực kì quý giá.

Có một niềm vui và một niềm tin không hề nhỏ vào tương lai.”
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục