Bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Danh Ngọc đã giúp U23 Việt Nam tránh một thất bạitrước câu lạc bộ Kashima Antlers của Nhật Bản.
Chỉ có kết quả hòa ngay trên sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Hoàng VănPhúc chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc phải làm, để có sự chuẩn bị tốt nhất choSEA Games sắp tới trên đất Myanmar.
Sau trận đấu với Kashima Antlers, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ còn trận đấuquan trọng với U23 Myanmar tại Sân vận động Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh)vào 11/6 tới.
Trước đối thủ được đánh giá cao hơn đến từ J-League, song U23 Việt Nam đãnhập cuộc rất tự tin và kiểm soát bóng tốt. Tuy nhiên, trong 45 phút đầu tiên,đội chủ nhà không thể một lần làm thủng lưới đối phương.
Sang đầu hiệp 2, tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã làm các khán đài của sân Mỹ Đìnhmuốn nổ tung với pha sút phạt hàng rào đẹp mắt, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.
Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà chỉ tồn tại đúng 1 phút, trước khiOsako có bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Kashima Antlers, sau một pha xử lý bóng đẳngcấp.
9 phút sau đó, từ pha đá phạt nhanh, Nakamura đã đưa đội bóng đến từ NhậtBản vượt lên dẫn 2-1 trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Việt Nam cũng như khángiả có mặt tại Mỹ Đình.
Bị dẫn trước, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã có liên tiếp các sự thayđổi người. Tuy nhiên, phải đến phút 80, cầu thủ vào thay người Danh Ngọc mới cóthể tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ đội bạn để gỡ hòa 2-2.
Trong thời gian còn lại, cả 2 đội đều thi đấu quyết tâm nhưng không cóthêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, hai đội hòa 2-2, một kết quả đẹp chomột trận giao hữu.
Đội hình ra sân:
U23 Việt Nam: Bửu Ngọc, Xuân Hùng, Mạnh Hùng, Thanh Hào, Quang Hùng, Mạnh Dũng,Huy Hùng, Vũ Minh Tuấn, Hoàng Thiên, Văn Quyết, Mạc Hồng Quân.
Kashima Antlers: Sato, Yamamura, Maeno, Shoji, Ito, Honda, Nakamura,Shibasaki, Endo, Osako, Shoma.
Bàn thắng: Vũ Minh Tuấn (50), Danh Ngọc (80) - Osako (51), Nakamura(60)./.
Anh Huy (Vietnam+)