Trong trận đấu đêm qua, đội bóng chủ nhà có bàn mở tỷ sốngay ở phút thứ 7. Kornel Salata luống cuống đá phản lưới nhà sau tình huốngAfellay thực hiện quả căng ngang.
Đầu hiệp hai huấn luyện viên Bert van Marwijk tung Van der Vaart vào sânthay Sneijder và ngôi sao của Tottenham đã kịp để lại dấu ấn. Không lâu sau khithực hiện quả đá phạt kỹ thuật, đưa bóng dội xà ngang khung thành Slovakia, Vander Vaart thực hiện cú dứt điểm khéo léo hạ gục thủ thành Mucha ấn định tỷ số2-0.
Dù giành chiến thắng nhưng huấn luyện viên Bert Van Marwijkvẫn còn rất nhiều điều phải làm để cải thiện hiệu quả cho hàng công của Hà Lanbởi ở EURO 2012, “cơn lốc màu da cam” rơi vào bảng “tử thần” với sự góp mặt củaĐức, Bồ Đào Nha và Đan Mạch.
Từ giờ cho tới trước ngày sang Ba Lan-Ukraine, Hà Lan cònmột trận giao hữu nữa với Bắc Ireland và đó chính là cơ hội cuối cùng để VanMarwijk tìm ra cách “khai hỏa” hàng công.
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, chiến lược gia người Hà Lancho biết: “Hai cánh của đội tuyển Hà Lan vẫn còn di chuyển chậm và thiếu sựtinh tế. Dù đã thi đấu tốt hơn hai trận đấu trước nhưng đó chưa phải là tất cảnhững gì chúng tôi có thể làm được. Tôi cần có thêm thời gian để tìm ra một độihình hợp lý nhất. Tôi rất hài lòng với sự trở lại của Ibrahim Afellay. Anh ấycó khả năng khuấy động trận đấu và chơi rất lăn xả.”
”Sneijder bị chấn thương mắt cá chân. Các bác sỹ sẽ tiếnhành kiểm tra chi tiết trong ngày hôm nay và tôi mong đó không phảilà một chấn thương nghiêm trọng bởi Sneijder có vị trí rất quan trọng trong độihình tuyển Hà Lan.” Chiến lược gia 60 tuổi lo lắng về chấn thương củaSneijder.
Đội hình thi đấu:
Hà Lan:Stekelenburg; Van der Wiel, Heitinga, Bouma, Schaars; Van Bommel, DeJong; Robben (Narsingh 84’), Sneijder (Van der Vaart 51’), Afellay; VanPersie (Huntelaar 68’).
Slovakia: Mucha; Pekarik, Cech (Guldan 76’), Salata, Hubocan; Svento, Guede, Stoch, Breznanik (Prochazka 46’); Hamsik; Bakos./.