“Hoàng Anh Gia Lai như chú ngựa ô, đừng kỳ vọng quá nhiều”

Hội trưởng hội cổ động viên Hà Nội T&T Phạm Chí Trung khẳng định không nên kỳ vọng quá nhiều ở “những chú ngựa ô” Hoàng Anh Gia Lai trước thềm vòng hai V-League 2015.
“Hoàng Anh Gia Lai như chú ngựa ô, đừng kỳ vọng quá nhiều” ảnh 1Hội trưởng hội cổ động viên Hà Nội T&T khẳng định không nên kỳ vọng nhiều ở Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hội trưởng hội cổ động viên Hà Nội T&T Phạm Chí Trung khẳng định không nên kỳ vọng quá nhiều ở “những chú ngựa ô” Hoàng Anh Gia Lai trước thềm vòng hai V-League 2015.

Hoàng Anh Gia Lai đang là cái tên được chờ đợi nhất ở V-League 2015. Đội bóng phố núi đã khởi đầu mùa giải một cách đầy ấn tượng bằng thắng lợi 4-2 trước Sanna Khánh Hòa. Nhưng chiến quả đầu tiên ấy không thể là sự đảm bảo bởi phía trước Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn nhiều thử thách.

Đánh giá về đội bóng non trẻ này, chủ tịch hội cổ động viên Hà Nội T&T, danh hài Phạm Chí Trung chia sẻ: “Tôi nghĩ Hoàng Anh Gia Lai cũng giống như những chú ngựa ô. Chúng ta đừng nên kỳ vọng nhiều quá. Người hâm mộ Việt Nam cứ hay kỳ vọng xong lại thất vọng. Họ tự mình kỳ vọng và tự mình đau khổ.”

“Tôi nghĩ Hoàng Anh Gia Lai chưa đủ lớn và mạnh. Hôm qua, các em đã chiến thắng. Hôm tới, các em cũng có thể chiến thắng. Nhưng đến trận thứ ba, các em có thể không thắng nữa, thậm chí sẽ thất bại. Những thất bại liên tiếp ấy là điều mà anh Đoàn Nguyên Đức lo nhất.”

“Hoàng Anh Gia Lai như chú ngựa ô, đừng kỳ vọng quá nhiều” ảnh 2Công Phượng và các đồng đội vẫn còn nhiều điều phải học hỏi. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Là một người theo dõi bóng đá lâu năm, Chí Trung tin rằng tỷ số 4-2 trước Sanna Khánh Hòa không phải một lời đảm bảo cho thành công trong dài hạn của đội bóng phố núi: “Trận thắng 4-2 vừa qua chưa nói lên gì nhiều. Giống như đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia, chúng ta vô tình chiến thắng trên đất Malaysia, chúng ta tự phong cho chúng ta là đã vượt qua Malaysia. Đến khi ta thua ở đất mình, cổ động viên lại chửi vung lên. Tôi đã lường trước trận thua ấy bởi chúng ta kém hơn đối thủ.”

Với tư cách hội trưởng một hội cổ động viên, Chí Trung cũng bày tỏ quan điểm của mình về sự cố “vỡ sân” Pleiku và án phạt 10 triệu đồng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF): “Theo quy định là VFF phải trừ đi 3 điểm, xử thua 0-3 và phạt tiền. Nhưng vỡ sân một cách ‘đáng yêu’ mà vẫn tổ chức trật tự như vậy, chúng ta cũng phải cần sự khen thưởng nhất định.”

“Hôm trước, trên mạng, tôi thấy có một bạn bình luận ‘Gớm, mong khán giả tới đông còn chả được. Hôm nay người ta tới đông thì lại phạt tiền. Ai còn thèm đến nữa’. Tôi nghĩ đó là một điều đáng suy nghĩ.”

Vòng hai V-League 2015 sẽ trở lại vào chiều nay. Đội bóng của Chí Trung sẽ hành quân tới sân Cẩm Phả gặp Than Quảng Ninh trong khi Hoàng Anh Gia Lai có cuộc đối đầu với cựu vương V-League Đồng Tâm Long An vào Chủ Nhật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục