Học sinh vùng lũ miền Trung mơ ngày khai trường

Đến thời điểm này (13/9), mặc dù cơn lũ đã đi qua nhưng nhưng hàng nghìn em học sinh ở Nghệ An, Thanh Hóa vẫn chưa thể tới trường.
Đến thời điểm này (13/9), mặc dù nước lũ đã rút xuống rất nhiều nhưng hàng trăm em học sinh ở các trường nằm trong vùng rốn lũ xã Long Thành, Phúc Thành (Nghệ An), xã Quảng Phú, Yên Giang (Thanh Hóa) vẫn chưa thể quay lại trường học.

Gián đoạn ngày khai giảng

Theo sự chỉ dẫn của chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thành (Nghệ An), chúng tôi tìm đến trường tiểu học Long Thành, đúng lúc thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Lưu đang cặm cúi lau chùi lại bàn ghế để chuẩn bị cho ngày khai trường lần thứ hai.

Bên chiếc bàn còn vương mùi bùn, thầy Lưu buồn rầu kể, do mưa to đổ ập xuống vào sáng ngày 5/9, nên buổi lễ khai giảng năm học mới tại trường đã không trọn vẹn, buộc thầy và trò phải di tản vào các hành lang.

“Mưa lớn, nước dâng lên rất cao từ ngày 6 - 8/9 đã khiến toàn xã bị ngập nghiêm trọng. Riêng tại trường tiểu học Long Thành bị ngập 1,5m, khiến toàn bộ 600 học sinh của trường phải nghỉ học, đến sáng nay vẫn chưa thể trở lại lớp,” thầy Lưu buồn rầu nói.

Cũng theo thầy Lưu, do trường bị ngập sâu nên nhiều tài liệu, sách giáo khoa của thầy và trò ở ngôi trường này đã bị ướt, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 200 triệu đồng.

Cùng với việc thiệt hại về cơ sở vật chất, 300 bộ sách giáo khoa trong thư viện cùng với hàng ngàn cuốn sách vở của các em học sinh đã bị ướt, hỏng.

Ngay sau cơn lũ rút xuống, ông Đông Văn Chươn (43 tuổi, nhân viên bảo vệ trường tiểu học Long Thành) đã cùng vợ dọn dẹp lại các phòng học, trong tình trạng hư hỏng nặng.

Hướng ánh mắt xa xăm về phía ngôi trường bị ngập nước, ông Chươn cho biết: “Vì trường nằm ở trên mảnh đất vùng trũng nên bị ngập nặng và rất hôi thối. Những ngày qua, vợ chồng tôi phải bịt kín khẩu trang và xịt thuốc khử trùng, khử mùi liên tục, để các em học sinh sớm được trở lại trường.”

Hiện thầy Lưu cùng các giáo viên trong trường đang tăng cường dọn dẹp vệ sinh trong các phòng học và khuôn viên của trường.

Theo vị Hiệu trưởng trường tiểu học Long Thành, nếu trời không mưa, chiều nay (13/9) nhà trường sẽ đón toàn bộ học sinh của trường đến lớp.

“Để đáp ứng nhu cầu học tập của các em, nhà trường sẽ trích kinh phí để mua sắm bổ sung các trang thiết bị dạy học đã bị nước lũ làm hư hỏng,” thầy Lưu nói.

“Khát”… sách giáo khoa

Tại xã Long Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) các loại sách giáo khoa, vở viết, cặp, đồ dùng học tập của hơn 300 em học sinh đã bị mất, hư hỏng do trận mưa lũ lịch sử chiều 6/9 gây ra.

Bên đống sách vở còn lấm lem bùn đất, nhàu nát vì bị chìm trong những ngày mưa lũ vừa qua, cháu Phan Văn Nam (9 tuổi, học sinh Trường tiểu học xã Long Thành) thi thoảng lại khóc vì sách vở bị hỏng hoàn toàn.

Nét mặt thất thần, Nam cho biết: “Nhà cháu thuộc hộ nghèo nên toàn bộ sách cháu đang học phải nhờ của nhà trường. Sáng mồng 5/9 đang khai giảng năm học mới thì mưa tầm tã, đến sáng ngày mồng 6/9 lũ đổ về đã làm ướt, bẩn hết toàn bộ sách vở. Giờ cháu không biết lấy gì để học.”

Cơn lũ ập đến cuốn trôi và làm hỏng sách vở của con, khiến chị Phạm Thị Hoa, mẹ cháu Nam, cứ tê tái lòng.

“Sau ba ngày nhà ngập trong biển nước, đến ngày nước rút, hai mẹ con đã mò mẫn từng cuốn sách, vở, đồ dùng học tập trong đống bùn đất mà thấy cơ cực. Hôm qua nhà trường thông báo chiều 13/9 các em học sinh trở lại trường để học, nhưng hiện giờ nó vẫn không có sách vở, đồ dùng thì đi học sao được đây?” chị Hoa nghẹn ngào.

Tại Thanh Hóa, hiện nhiều vùng rốn lũ vẫn đang bị cô lập trong “biển nước”, khiến học sinh 3 cấp học của huyện Yên Định, và các em học sinh trường tiểu học Quảng Phú (huyện Thọ Xuân) vẫn chưa thể trở lại trường.

Bí thư Đảng ủy xã Yên Giang (huyện Yên Định), ông Mai Văn Hoàn cho biết, trận lũ vừa qua đã cướp đi khá nhiều sách vở, đồ dùng học tập của các cháu.

“Đáng nói là sáng ngày 5/9 vừa khai giảng năm học mới thì sang ngày mồng 6/9 các em đã phải nghỉ học vì trường, nhà bị ngập nặng, sách vở hư hỏng hoàn toàn,” ông Hoàn nói.

Cũng theo ông Hoàn, do mực nước rút chậm nên phải mất gần một  tuần nữa các cháu học sinh ở 3 cấp (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) mới trở lại học bình thường.

Theo chân Bí thư Đảng ủy xã Yên Giang đi vào thăm các hộ gia đình bị ngập nặng, phóng viên gặp những đứa trẻ nơi đây vẫn đang phải vật vã trên những quả đồi cao, mơ ước được trở lại trường.

Khuôn mặt xanh lè, miệng nhai tạm miếng mì tôm chống đói, cháu Trần Văn Huân, (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Yên Giang) thút thít: “Lũ về cướp đi của cháu hết sách vở rồi, không biết sau cơn lũ này, cháu có được trở lại trường nữa không?”

Chung cảnh ngộ như Huân, hàng nghìn học sinh ở Thanh Hóa, Nghệ An đang “khát” những cuốn sách giáo khoa và hyvọng sớm được trở lại trường đầy gian nan sau những ngày lũ./.

Hùng Võ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục