Hội chợ từ thiện thú vị

Hội chợ từ thiện "cây nhà lá vườn" thú vị ở VOV

Làm phong phú hoạt động Đoàn thanh niên là việc nói mãi, nhưng thực sự đem lại ý nghĩa và sự thú vị như có ở hội chợ VOV không dễ...
Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hưởng ứng Năm Thanh niên 2011, ngày 25/3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có sáng kiến tổ chức một hoạt động hấp dẫn không chỉ thu hút các đoàn viên và cán bộ, phóng viên của Đài mà còn thu hút cả nhiều người đến từ các cơ quan bạn. Đó là hội chợ từ thiện.
Hội chợ cấp “đoàn thanh niên” này là một hoạt động thiết thực và có ý nghĩa. Các gian hàng tuy chưa thật quy mô như ở các hội chợ chuyên nghiệp nhưng đã nói lên được tấm lòng của những người trẻ đối với công tác từ thiện, khi mà họ dành tất cả doanh thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những “nguồn hàng” phong phú


Các đơn vị tham gia là chi đoàn đến từ các bộ phận của Đài đều có gian hàng và có mặt hàng để “kinh doanh” nhằm thu được một số tiền ủng hộ cho trẻ em nghèo và các đối tượng cần trợ giúp.

Theo quan sát của phóng viên Vietnam+, buổi trưa 25/3, phía ngoài của tòa nhà VOV trên phố Quán Sứ, khu vực ẩm thực có khách ăn uống rất vui vẻ, đắt hàng. Chỉ khoảng 13 giờ các mặt hàng đã hết veo. Một “chủ hàng” nghiệp dư phấn khởi cho biết: “Chủ yếu là anh em trong cơ quan ra ăn trưa ủng hộ. Ai cũng khen ngon để động viên chúng tôi.”
 
Tại gian hàng quần áo của chi đoàn VOV2, chị Trần Minh Tâm tươi cười chia sẻ: "Chúng em toàn mang đồ từ nhà đến bán để lấy tiền ủng hộ thôi chị ạ! Nếu là hàng 'cất buôn' từ chợ về thì bọn em sẽ... lỗ vốn.”

Nói rồi chị Tâm chỉ tay cho chúng tôi thấy những chiếc quần áo trẻ em tuy đã qua sử dụng nhưng vẫn còn mới đẹp, giá một chiếc quần jeans cỡ cháu bé 7 tuổi chỉ có 20.000 đồng. Chị còn  giới thiệu những tấm vải khá đẹp giá chỉ 40-60.000 đồng mà các đoàn viên chi đoàn chị đã tặng cho gian hàng. Chị giải thích: "Vải đẹp nên các bạn trẻ mua song chưa kịp may, khi có hội chợ thì ủng hộ luôn.”

Được biết, các chị còn lấy thêm hàng từ “mối quen” ở hệ thống hàng may sẵn của “Made in Viet Nam.” Chị bảo: “Chúng em cũng không lấy hàng đắt tiền, và nếu bán không hết có thể trả lại. Nói chung, làm sao cứ có lãi để ủng hộ tổ chức đoàn cơ quan.”

Gian hàng của chi đoàn khối quản lý  bán đủ thứ từ hoa cài áo đến túi xách tay, gương lược…nhìn không "quy mô" bằng việc "trang trọng" đưa hẳn Gốm Chu Đậu vào đại sảnh tòa nhà, nhưng theo "nam nhân viên  tiếp thị" ở đây" thì, "ưu điểm" là các món đồ lặt vặt không đắt tiền: "Ai ghé cũng có thể mua được, lại vui vì đã góp phần "ủng hộ kép". Vừa ủng hộ phong trào đoàn lại vừa ủng hộ trẻ em nghèo."

Đâu chỉ là chuyện bán mua!

Mặc dù mặt hàng chưa được phong phú, chỉ vài chục chiếc lọ lục bình, mấy chồng quần áo, vài chục đôi dép cùng với truyện tranh dành cho trẻ em… Tuy vậy, các sản phẩm cũng được chia thành những gian hàng khác nhau tạo ra không khí của một hội chợ nhỏ. Điều quan trọng hơn là mọi người đến với buổi hội chợ từ thiện này đều cảm thấy một không khí ấm áp, tình nghĩa.

Chị Lương, phóng viên của một tạp chí ở Hà Nội, sau một vòng đáo qua các quầy hàng,, chị cũng mua được cho mình mấy quyển tryện tranh và một chiêc quần cho con. Chị Lương cho biết, sáng nay, mấy người bạn của chị báo tin bên VOV tổ chức hội chợ bán hàng để làm từ thiện, vậy là, ăn xong bữa trưa, tranh thủ trước gờ làm, chị rủ luôn mấy người bạn đến thỏa “bệnh mua sắm” mà lai jcó ý nghĩa.

Dù không mua món đồ nào nhưng anh Việt, Tràng Thi, Hà Nội cũng bày tỏ thiện cảm với việc VOV tổ chức hội chợ này. Anh Việt cho biết, ở trường học của con anh, thi thoảng các thầy cô cũng tổ chức cho các em bán đồ để làm từ thiện. Anh thấy đây là những việc mà không chỉ trường học của con anh, hay VOV mà cần nhân rộng hơn ở các cơ quan khác.

Những mặt hàng “made in Viet Nam” cùng với các món ăn thuần Việt thực sự đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của cả khách vãng lai. Cũng vì thế mà mới khai trương từ sáng đến đầu giờ chiều, nhiều gian hàng đã thu dọn do “hết hàng” sớm.

Với quy mô nhỏ nhưng ý nghĩa lớn như vậy, mô hình hoạt động của đoàn thanh niên VOV đáng được biểu dương và học tập./.

Dịp 26/3 năm trước, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam đã gửi tặng các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia một chiếc tivi 29 inch và một chiếc radio do chính các kỹ thuật viên của Đài lắp ráp. Đoàn cũng đến thăm và tặng quà một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên đảo.
Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chàng trai khuyết tật Đỗ Hà Cừ (phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) đã xây dựng không gian đọc đặc biệt “Hy vọng”, để kết nối và lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến nhiều bạn trẻ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Viết tiếp những câu chuyện về hy vọng

Bằng nghị lực vượt lên nghịch cảnh cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự sẻ chia của cộng đồng, nhiều nạn nhân da cam tại Hưng Yên đã khẳng định giá trị bản thân và viết tiếp câu chuyện về hy vọng.

Những giờ học hè giúp học sinh có thêm môi trường học tập và rèn luyện. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Lớp học “0 đồng” lan tỏa tri thức trong dịp hè

Lớp học miễn phí được duy trì từ sự chung tay của nhà chùa và các giáo viên đã giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hình thành những thói quen tích cực trước khi bước vào năm học mới.

Dù tuổi đã cao nhưng bà Phạm Thị Lán (thôn Thượng Bái xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) hàng ngày vẫn phải chăm sóc con trai bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin nằm liệt giường đã 41 năm nay. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Những vết thương không thể lành

Chùm bài khắc họa chân thực những số phận mang di chứng của chất độc da cam cũng như nghị lực của họ và sự chung sức, đồng hành của cộng đồng trong hành trình “không để ai bị bỏ lại phía sau.”