Cách đây đúng 2 năm, Barcelona đã giành chiến thắng 2-0 trong trận chung kếtvới Manchester United ở Rome. Trong chiếnthắng đó, Messi đã đóng góp một bàn thắng (bàn còn lại của Eto'o). Và giờ thì anh ấy sẵn sàng để tái hiện lại quá khứ.
"Tôi sẽ chơi trận này như là trận cuối cùng của đời tôi," LionelMessi nói. "Đây là một trận đấu đặc biệt và tôi đã có những kỷ niệm đẹp ở thành Rome 2 năm trướcvề trước."
Tuy nhiên, Messi cũng đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội cần phải đề phong trước sứcmạnh tiền ẩn của Manchester United và không được phép chủ quan.
"Chúng tôi sẽ phải chạm trán một đối thủ rất mạnh. Họ sở hữu những cầu thủxuất sắc nhưWanye Rooney và tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu ngang tài ngang sức. Cả 2 độibóng đều có khả năng vô địch nhưng quyền phán quyết không thuộc về đẳng cấp haycầu thủ, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố nhỏ."
Trong bài phát biểu của mình, Messi cũng cho biết bàn thắng có ý nghĩa rấtlớn song chiến thắng là của cả tập thể."Tôi luôn ý thức được ý nghĩa của bàn thắng. Tôi có thể ghi bàn bằng đầu, bằngchân nhưng điều đó chẳng quan trọng. Tôi chỉ muốn chiến thắng chung cho cả đội."
Cùng với việc thể hiện sự quyết tâm của mình trong trận chung ChampionsLeague sắp tới, Messi đã gửi lời chúc mừng Cristiano Ronaldo - vua phá lưới La Liga mùagiải này với 40 bàn thắng, nhưng không quên ám chỉ rằng điều quan trọng là chức vô địch chứ không phải danh hiệu cá nhân.
"Tôi cũng mong muốn có được danh hiệu Pichichi nhưng Ronaldo đã làm được nhiềuhơn thế," Messi nói. "Xin chúc mừng anh ấy nhưng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là vô địch chứkhông phải danh hiệu cá nhân."/.