“Một thoáng quê hương” ấm lòng người Việt ở Pháp

Những bài hát, giai điệu dân ca quê hương Việt Nam tại chương trình  “Một thoáng quê hương” đêm 21/1, ở Paris đã làm ấm lòng kiều bào. 
Hòa chung vào không khí tưng bừng,phấn khởi củanhân dân trong nước và kiều bào Việt Nam ở khắp 5 châu đón Tết Nhâm Thìn, chương trình lễ hội “Mộtthoáng quê hương” đặc sắc, đậm đà nét văn hóa truyển thống dân tộc Việt Nam đã diễnra đêm 21/1 tại trụ sở của Tổ chức Liên hợp quốc về Văn hóa, khoa học và giáodục (UNESCO) tại Paris. 

Chương trình do Hội Người Việt Nam tại Pháp (UGVF)phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam, Hội sinh Viên Việt Nam (UEVF), Hội thanhniên Việt Nam (UJVF) và Trung Tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức.

Thamdự sự kiện, có ông Dương Chí Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp; ông Dương Văn Quảng,Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Pháp; đại diện tổ chứcUNESCO, các cơ quan đại diện và hội đoàn Việt nam, cùng đông đảo bà con Việtkiều, các bạn học sinh, sinh viên, thực tập sinh Việt Nam tại Pháp, các bạn bèPháp và quốc tế. 

Phátbiểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thanh Tòng, Phó Chủ tịch UGVF, đã nêu bật sựđóng góp tích cực và có hiệu quả của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (9tỷ USD tương đương 8% tổng sản phẩm quốc nội củaViệt Nam), trong đó có sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Phápđối với đất nước. 

Trong bối cảnh khủng hoảng, đây là một trong những “minhchứng sống động” cho tấm lòng và sự gắn bó cuả Việt kiều đối với nơi “chôn nhau cắt rốn” của họ trong năm vừa qua. Ông chobiết với tinh thần tương thân, tương ái hướng về đất nước UGVF đã quyên gópđược 67.000 euro để triển khai hàng loạt hoạt động nhân đạo, xã hội và y tếnhằm giúp đỡ nhiều vùng khó khăn của đất nước.

Nhất là trong sáutháng năm 2011, chương trình “Nhịp Cầu Nhân Ái” đã thu được 23.000 euro,hơn  nửa con số dự định. Năm nay, 2012 Hội sẽ tiếptục đẩy mạnh việc thực hiện các dự án này và sẽ tham gia tích cực vào các hoạtchuẩn bị "Năm Việt Nam" tại Pháp để kỷ niệm 40 năm thiết lậpquan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Pháp, một sự kiện hết sức quan trọng đối với cộng đồngngười Việt Nam tại Pháp. 

Chươngtrình lễ hội “Một thoáng quê hương” là mộtchương trình ca múa nhạc ba miền - Bắc-Trung-Nam Việt Nam với nhiều nét tươi trẻ do các bạn thanh niên, sinh viênhọc sinh Pháp-Việt thể hiện đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả.

Chươngtrình gồm 6 phần: mừng Xuân, văn hiến sông Hồng, hương màu xứ Huế,sức trẻ cộng đồng, hoài vạn cổ và đất nước hôm nay.

Mở đầu chương trình, các đại biểu tham dự đã được nghe những lời chúc mừng năm mới rấtdễ thương của các cháu thiếu nhi là con, cháu của nhiều thế hệ Việt kiều tạiPháp. Tiếp đó là những bài hátvề Hà Nội, do ca sỹ Lệ Quyên, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu của UGVF thểhiện và những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh do các ca sỹ đoàn Dân ca quan họ Bắc Ninhthực hiện đã đưa bà con kiều bào về với những cảm giác như họ đang được sống trên quê hươngmình và làm vơi đi nỗi nhớ quê hương đất nước.

Trước đó, tiệc chiêu đãi mừng Xuân Tết Nhâm thìn 2012 do UGVF tổ chức đã diễn ra trong không khí ấm áp giúpnhững người con xa xứ không còn cảm giác cô đơn, trống trải. Ngòai ra, một loạt các hoạt động văn hóa nghệ thuật đãdiễn ra hoành tráng trong ngày 21/1 như võ thuật Võ Sơn Long, múa hát của cáccháu thiếu nhi, nhạc cổ điển… cô đơn, trống trải. Được đắm mình trongnhững hoạt động sôi nổi trên đây, khán giả như cảm nhận được không khí Tết đangdiễn ra và thực sự lan tỏa trong lòng mỗi người./.

Hà-Tuyên-Dũng/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục