Nhà vô địch Malaysia thua thảm trước Singapore

Nhà đương kim vô địch Malaysia đã bất ngờ phải đón nhận trận thua thảm thảm 0-3 trước Singapore ở lượt trận ra quân bảng B AFF Cup.
Nhà đương kim vô địch Malaysia đã bất ngờ thảm bại tới 3 bàn không gỡ trước người láng giềng Singapore ở lượt trận ra quân bảng B của AFF Suzuki Cup 2012. Shahril Ishak đãlập được một cú đúp và bàn còn lại được thực hiện bởi Aleksandar Duric. Kết quả này là một cú đánh mạng giáng vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của đội đồng chủnhà AFF Cup năm nay. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì mà thầy trò huấn luyện viên Rajagobal thể hiện trướckhi giải đấu diễn ra (thua Việt Nam, Thái Lan và chỉ có được kết quả hòa 1-1trước Hong Kong và Bangladesh) thì kết quả này không khiến người hâm mộ cảm thấy bất ngờ. Phải chăng, sau những thành công ở AFF Cup 2010 và SEA Games 2011, "dị nhân" Rajagobal đã hết phép? Bất chấp những chỉ trích cùng lo ngại từ giới truyền thông và cổ động viên nhà,Malaysia đã bước vào trận đấu này với sự tự tin rất lớn. Nhưng điều đó cũng chỉgiúp họ có được một thế trận cân bằng trước một Singapore chơi kỷ luật và "biếtngười, biết ta" trong khoảng 30 phút đầu trận. Tuy nhiên, đến phút 33 của trận đấu, thế trận cân bằng đã được phá vỡ khiShahril Ishak có pha khống chế bóng khéo léo trong vòng cấm từ đường chuyền củaEsah, trước khi tung ra cú sút căng mở tỷ số 1-0 cho Singapore. Có được bàn thắng khai thông bế tắc, Singapore đã thi đấu hưng phấn hơn rấtnhiều và có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 38, Shahril Ishak đã băngvào rất nhanh để đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0 sau khi một cầu thủ chủnhà phá bóng trên vạch vôi. Sau khi phải đón nhận hai bàn thua, Malaysia đã thi đấu bùng nổ hơn trong nhữngphút còn lại và phần lớn thời gian của hiệp 2 nhưng những nỗ lực của họ khôngthể đem lại kết quả khi mà những Safee, Talaha không thể xuyên thủng mành lướiđối phương. Tấn công nhiều mà không thể tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Phút 76, từ đườngchuyền của đồng đội, Duric đã dễ dàng đánh đầu trong tư thế trống trải nâng tỷsố lên 3-0 cho Singapore. Trong tình huống này, hàng phòng ngự của Malaysia đãmắc sai lầm nghiêm trọng khi không có bất cứ cầu thủ nào theo kèm tiền đạo caoto đã bước sang tuổi 42 này.
Nhà vô địch Malaysia thua thảm trước Singapore ảnh 1
Singapore (áo đỏ) đã có chiến thắng tưng bừng trước Malaysia
Trong thời gian còn lại, Malaysia đã thi đấu nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng danhdự. Tuy nhiên, những gì mà họ chỉ có thể làm được chỉ là pha dứt điểm đập cộtdọc đầy đáng tiếc của Talaha ở những phút đá bù giờ. Ở trận đấu trước đó của bảng B, các cầu thủ Lào đã có những màn thể hiệntuyệt vời, và 2 lần vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, sự non nớt về kinh nghiệm đãkhiến họ phải trả giá bằng 2 bàn thua, đành chấp nhận rời sân với trận hòa 2-2. Sayavuthi và Liththideth là người người ghi bàn thắng cho đội tuyển Lào, cònMaitimo và Mofu là những người lập công giúp Indonesia có được 1 điểm ở trận raquân. Như vậy, sau lượt trận đấu tiên, Singapore tạm vươn lên dẫn đầu bàng B với 3điểm, Indonesia và Lào tạm chi nhau vị trí nhì bảng khi cùng có trong tay 1điểm, còn nhà đương kim vô địch gây thất vọng với vị trí bét bảng.
Anh Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục