Romelu Lukaku - Chờ "Vua của Serie A" lên tiếng

Trên thực tế, ngay cả khi De Bruyne và Hazard có lành lặn đi nữa, thì HLV Roberto Martinez cũng sẽ kỳ vọng lớn nhất vào Lukaku trong cuộc chiến với người Italy.
Romelu Lukaku - Chờ "Vua của Serie A" lên tiếng ảnh 1Lukaku đã có 3 bàn thắng tại EURO 2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Rất nhiều khả năng đội tuyển Bỉ sẽ phải đá trận Tứ kết với Italy mà không có Kevin De Bruyne và Eden Hazard, hoặc một trong hai người họ. Niềm hy vọng của bóng đá Bỉ, vì thế, sẽ đặt nặng hơn lên vai tiền đạo to lớn Romelu Lukaku, ngôi sao lớn nhất còn lại.

Trên thực tế, ngay cả khi De Bruyne và Hazard có lành lặn đi nữa, thì HLV Roberto Martinez cũng sẽ kỳ vọng lớn nhất vào Lukaku trong cuộc chiến với người Italy.

Lý do rất đơn giản: Lukaku là một trong hai cầu thủ hiếm hoi trong đội tuyển Bỉ dự EURO 2020 đang chơi bóng ở Italy (cùng với Mertens), và trên hết, anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch Italy mùa bóng vừa qua.

Lukaku vừa có một mùa giải tuyệt vời ở Inter Milan, nơi anh chinh phục cả giải đấu bằng phong độ khủng khiếp. “Big Rom” là cầu thủ đầu tiên ở Serie A ghi ít nhất 20 bàn và kiến tạo ít nhất 10 bàn thắng trong một mùa giải kể từ khi các số liệu này được thống kê năm 2005, vượt qua rất nhiều siêu sao tấn công trong quá khứ như Totti, Toni, Kaka, Milito hay Ibrahimovic.

Sau khi Inter Milan đăng quang ngôi vô địch, tiền đạo 28 tuổi này đã ngạo nghễ tuyên bố trên trang Instagram cá nhân “Chúa đích thực đã đội vương miện lên đầu nhà vua.” Đó là lời đáp trả sự khiêu khích của tiền đạo Ibrahimovic của Milan, người tự xưng là “Chúa của Milano.”

Lukaku không phải khiêm tốn, bởi vì anh xứng đáng hơn ai hết cho danh hiệu cầu thủ hay nhất giải mà các nhà báo thể thao đã bình chọn.

[Đội tuyển Anh sẵn sàng cho trận tứ kết với Ukraine tại Rome]

Sau 2 năm ở Inter Milan, Lukaku chẳng lạ gì các cầu thủ Italy, đặc biệt là Barella và Bastoni - các đồng đội của anh ở đội bóng thành Milan. Bonucci và Chiellini, nếu bộ đôi này ra sân trận tới, đều đã từng khốn khổ vì những bước chạy và sức càn lướt kinh khủng của Lukaku mỗi khi Juventus đụng Inter Milan.

Tất nhiên cả các hậu vệ cánh Di Lorenzo và Spinazzola cũng thế. Người Bỉ rất mong muốn được thấy cảnh Lukaku, trong niềm cảm hứng Inter Milan, sẽ cuốn phăng đi các hậu vệ đội bóng áo Thiên thanh để ghi bàn hoặc tạo ra khoảng trống và cơ hội cho các đồng đội.

Ở Inter Milan, cũng như ở đội tuyển Bỉ, Lukaku không chỉ biết ghi bàn. Sự xông xáo, khả năng không chiến và những pha che bóng làm tường trứ danh của anh khiến đội bóng được hưởng lợi rất nhiều, tiêu biểu như trong chiến thắng ngược dòng trước Đan Mạch ở vòng bảng.

Hôm đó, Lukaku không ghi bàn, nhưng anh vẫn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, bất chấp De Bruyne chói sáng với 1 bàn và 1 kiến tạo.

Duy chỉ có một băn khoăn, là trận đấu với Bồ Đào Nha vừa qua cho thấy hình ảnh một Lukaku khá vụng về và thiếu tự tin, nhất là sau khi De Bruyne đã phải ra nghỉ.

Có lẽ áp lực một trận đại chiến khiến “Big Rom” bối rối. Anh cần chứng minh điều đó là sai ở lần gặp lại những “người quen” đêm 2/7 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục