Tưởng chừng pha đốt lưới nhà từ khá sớm sẽ khiến Wayne Rooney trở thành tội đồ tuy nhiên trong một ngày thi đấu xuất sắc chân sút người Anh đã lập một cú đúp để đem về chiến thắng chung cuộc 4-2 cho Manchester United trong cuộc đối đầu với Stoke City. Chiến thắng này giúp Man United tiếp tục giữ vững khoảng cách 4 điểm với đội đầu bảng Chelsea. Trước trận đấu với Stoke City, Manchester United đã đón nhận tin không vui khi Chelsea đánh bại Tottenham trong trận đấu tâm điểm vòng 8 giải Ngoại hạng Anh. Với quyết tâm giành chiến thắng, Sir Alex đã tung cả 3 tiền đạo có phong độ ổn định nhất của "Quỷ đỏ" hiện nay là Wayne Rooney, Robin van Persie và Danny Welbeck vào sân. Hỗ trợ cho họ ở phía dưới là bộ tứ Evra-Scholes-Carrick-Valencia. Tuy nhiên, khi trận đấu mới trôi qua được 11 phút, tiền đạo Wayne Rooney đã đem về cú sốc lớn cho các cổ động viên chủ nhà. Từ một pha đá phạt bên cánh phải của Adam, chân sú người Anh lùi về tham gia phòng ngựnhưng vô tình đánh đầu ghi bàn cho đội khách. Phút 21, sau một pha phối hợp với Robin Van Persie, Welbeck có bóng trongvòng cấm nhưng cú dứt điểm của tiền đạo người Anh lại thiếu chính xác. Đến phút 26, Rooney đã lập công chuộc tôi ghi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho M.U. Van Persie tạt bóng cho Rooney lao vào đánh đầu khéo léo hạ gục thủ thànhBegovic gỡ hòa 1-1 cho M.U.
Có được bàn thắng gỡ hòa, các chân sút của đội chủ nhà thi đấu càng tự tinhơn. Phút 33, Robin van Persie vừa có thêm một quả tạt bóng cho Rooney. Số 10của M.U nhận bóng khéo léo trước khi chuyền lại cho Welbeck. Tiếc là Welbeck đãdứt điểm thẳng lên trời. Ngay sau đó 3 phút, Rooney tiếp tục có một pha đánh đầu sau đường chuyềntừ cánh trái của Evra. Nhưng từ một khoảng cách quá xa, cú đánh đầu của Rooneyđã không thể gây nguy hiểm cho Begovic. Phút 39, Scholes và van Persie có một tình huống phối hợp như đá tập trong vòngcấm Stoke. Tiếc là ở tình huống dứt điểm cuối cùng của Scholes, một hậu vệ độikhách đã kịp thời cản phá. Phút 40, Welbeck lại mất cơ hội gia tăng khoảng cách cho M.U khi cú cứalòng điệu nghệ của anh chạm xà ngang khung thành Stoke. Nỗ lực tấn công dồn dập của M.U cũng đã được đền đáp ở phút 44. Valenciađi bóng ở biên phải rồi căng ngang chuẩn xác cho van Perie. Tiền đạo người HàLan dứt điểm gọn gẽ nâng tỷ số lên 2-1. Hiệp một kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội bóng chủ sân Old Trafford. Bước sang hiệp hai, M.U vẫn là đội chiếm thế chủ động trên sân. Một phútsau khi hiệp hai bắt đầu, các cổ động viên M.U lại được ăn mừng khiWelbeck đánh đầu nâng tỷ số 3-1 sau đường kiến tạo của Rooney. Phút 48, Rooney có cú tạt bóng cho Evans băng xuống đánh đầu. Chút nữa, tỉ số đã được nâng lên thành 4-1. Phút 51, Welbeck có pha xuống thoát xuống sau đường chọc khe từ vanPersie tuy nhiên do vấp phải sự truy cản quyết liệt từ phía các hậu vệcủa Stoke, chân sút người Anh không thể hạ gục được thủ môn Begovic. Phút 60, trong một tình huông tấn công hiếm hoi các cầu thủ Stoke đãthành công. Michael Kightly có một pha đột phá tuyệt vời khi đi bóngvượt qua 3 cầu thủ M.U trước khi dứt điểm đánh bại thủ thành David DeGea. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, Rooney lại giúp M.U có được lợi thế dẫn trướchai bàn. Một pha bóng phá hỗn độn trong vòng cấm của Stoke,bóng đến chân của Rooney và cầu thủ này tung ra cú dứt điểm bằng chântrái cận thành, nâng tỷ số lên 4-2. Dù thi đấu rất nỗ lực ở những phút cuối trận cùng với đó là sự xuất hiện của Michael Owen nhưng Stoke vẫn phải chịu thất bại chung cuộc 4-2. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, dù phải chơi thiếu người từ khá sớm khiMilner nhận thẻ đỏ ở phút 23 và bị WestBrom dẫn trước nhưng nhà đươngkim vô địch Manchester City đã thể hiện đẳng cấp của mình bằng màn lộingược dòng ấn tượng. Công lớn thuộc về Dzeko khi anh ghi 2 bàn thắng đểđem về chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Man Xanh. Trận thắng kịch tính này giúp Man Xanh tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Chelsea trên bảng xếp hạng.Hiện hai đội bóng thành Manchester đang cùng có được 18 điểm nhưng Man Xanh phải chấp nhận xếp sau M.U do kém hiệu số bàn thắng bại. Đội hình ra sân:Man United: De Gea; Rafael, Ferdinand, Evans, Evra; Scholes, Carrick; Valencia,Rooney, Welbeck; Van Persie. Dự bị: Lindegaard, Anderson, Giggs, Hernandez, Nani, Powell, Wootton. Stoke City: Begovic; Cameron, Huth, Shawcross, Wilson; N'Zonzi, Whitehead;Walters, Adam, Kightly; Crouch. Dự bị: Sorensen, Palacios, Jones, Owen, Upson, Etherington, Wilkinson.