“Sâu lắng Điện Biên” tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 7/5, rất đông người dân Thủ đô đã có mặt tại nhà riêng của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp để thắp nén tâm hương tưởng nhớ vị tướng tài ba của dân tộc.
“Sâu lắng Điện Biên” tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1 Gia đình “Lưỡng quốc tướng quân“ Nguyễn Sơn đến thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội nhân kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên. (Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN)

Ngày 7/5, tròn 60 năm sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, rất đông người dân Thủ đô đã có mặt tại nhà riêng của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp (số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội) để thắp nén tâm hương tưởng nhớ vị tướng tài ba của dân tộc - người đã chỉ huy thắng lợi Chiến dịch Điện Biên Phủ “lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu,” đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

Là một trong số những người dân đầu tiên đến tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày 7/5 lịch sử, bác Vũ Minh Thao (83 tuổi, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) cùng cựu chiến binh ở cùng quê Hưng Yên có mặt tại đây từ sáng sớm.

Vốn là cựu chiến binh công tác tại Tổng cục chính trị, bác Thao có nhiều điều kiện được gặp và tiếp xúc với Đại tướng. Trong ký ức sâu đậm của bác Thao, vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam là người rất bình dị, gần gũi và thân thiện với mọi người.

Giờ đây, khi đã nghỉ hưu, bác Thao vẫn thường kể chuyện cho con cháu mình nghe về những kỷ niệm thời còn trong quân ngũ, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về sự chỉ đạo tài tình, sáng suốt chuyển từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chắc, thắng chắc" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, viết lên bản hùng ca Điện Biên Phủ chói sáng.

Có mặt trong đoàn Nhà hát kịch Quân đội tới tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trung tá Nguyễn Thị Bích Thủy bùi ngùi xúc động khi lần đầu tiên chị được đến thăm tư gia của Đại tướng.

Chị Thủy chia sẻ: “Tôi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam khác đều muốn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đến vị Đại tướng của lòng dân - Tổng Tư lệnh chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhất là khi được khoác trên mình màu áo xanh của người lính, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, học hỏi tấm gương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam để sáng tạo trong những vai diễn của mình.”

Mới vào Nhà hát kịch Quân đội được hai năm, binh nhất Dương Văn Khánh (24 tuổi) có tâm trạng khá hồi hộp khi lần đầu tiên được đến thăm nơi ở và làm việc lúc sinh thời của Đại tướng.

Giống như mọi người, Khánh rất đỗi tự hào về vị tướng tài ba của dân tộc đã cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn thương lượng và ký Hiệp định Geneva, công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Là một người lính, Khánh tự ý thức được nhiệm vụ của mình, dù trên mặt trận nào cũng phải có trách nhiệm phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, làm hết sức mình hoàn thành tốt công việc được giao.

Khi đi qua nhà riêng của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những ngày này, mọi người thường bắt gặp bóng dáng màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô tại đây. Đây là lực lượng thanh niên tình nguyện do Thành đoàn Hà Nội bố trí để giúp đỡ, hướng dẫn, phục vụ người dân và các đoàn đến dâng hương tưởng nhớ Đại tướng.

Lực lượng thanh niên tình nguyện được huy động từ các đơn vị trực thuộc Thành đoàn Hà Nội, các quận đoàn, huyện đoàn và từ các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn. Trung bình mỗi ngày chia làm ba ca, mỗi ca có khoảng 30-50 tình nguyện viên phục vụ, tùy theo số lượng người đến dâng hương tưởng nhớ.

Đội tình nguyện viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội được phân công ca trực tại nhà riêng của gia đình Đại tướng vào đúng ngày 7/5 - ngày lịch sử kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phụ trách đội tình nguyện viên này, bạn Nguyễn Văn An (23 tuổi, sinh viên năm thứ ba trường Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết các bạn sinh viên tình nguyện rất nhiệt tình, tích cực với công việc được giao. Buổi sáng, các bạn dậy từ 5 giờ, đến trường tập trung lúc 5 giờ 30 sáng và chỉ hơn một giờ sau đã có mặt tại nhà riêng của gia đình Đại tướng.

Xác định đây là nhiệm vụ, đồng thời cũng là niềm vinh dự, mỗi sinh viên tình nguyện đều cố gắng nỗ lực tối đa, đảm bảo sức khỏe tốt, giữ thái độ nghiêm túc khi làm việc, tận tình chu đáo giúp đỡ người dân và các đoàn đến tưởng nhớ Đại tướng.

Có mặt trong đội sinh viên tình nguyện của trường Đại học Bách khoa, bạn Phạm Hoàng Khánh Linh bày tỏ niềm tự hào khi được thực hiện công việc tình nguyện tại đây. Linh cho rằng mình rất may mắn đứng trong khuôn viên này vào đúng ngày kỷ niệm lịch sử, được cảm nhận tình cảm thiêng liêng của nhân dân đối với vị tướng tài ba.

Những cảm xúc với Linh không thể diễn tả hết bằng lời mà chỉ có thể bày tỏ thông qua hành động cùng các bạn, vì màu áo xanh tình nguyện, vì sự ngưỡng mộ và kính yêu Vị tướng của lòng dân.

Trong những ngày này, hầu như người dân Thủ đô nào có dịp đi ngang qua nhà riêng của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại 30 Hoàng Diệu, đều cố nán lại vài giây, ngắm nhìn nơi này với tất cả niềm tự hào dân tộc, tự hào về Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục