Trên khán đài sàn thi đấu môn Taekwondo nằm trong Trung tâm thương mại Fashion Island ở Bangkok (Thái Lan) sáng 10/12, các phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp tại SEA Games bỗng xôn xao và hướng ống kính về một cô gái mảnh mai có mái tóc dài mượt mà và nụ cười rạng rỡ.
Cô là Châu Tuyết Vân, “cô gái vàng” của Taekwondo Việt Nam từng đoạt 8 Huy chương Vàng SEA Games. Nhưng phải đến kỳ SEA Games lần này, khi không còn ở vai trò vận động viên dự giải, Vân mới có cơ hội đưa bố mẹ du lịch Thái Lan kết hợp cổ vũ cho đội tuyển Taekwondo Việt Nam.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Bangkok, Châu Tuyết Vân cho biết: “Ngày hôm nay với vai trò là một cổ động viên, ở một vị trí khác em cảm thấy đỡ áp lực hơn nhưng vẫn rất hồi hộp không biết các em của mình sẽ thi đấu như thế nào.”
Nhận định đội tuyển Taekwondo dự SEA Games năm nay đa số là các em trẻ, rất có tiềm năng, Tuyết Vân hy vọng rằng các em sẽ giữ vững được thành tích và giành được nhiều huy chương vàng.
Trong khi đó, chú Phạm Văn Sáng, đến từ Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, tự hào cho biết: “SEA Games lần này đã là lần thứ 20 trong đời tôi được đi xem trực tiếp, lần nào cũng đi xem từ đầu đến cuối cho hết rồi về.”
Nổi bật với chiếc áo đỏ trên khán đài, cô Lâm Thị Hoài Thới, mẹ của võ sỹ Nguyễn Thị Kim Hà, chăm chú dõi theo màn biểu diễn của con gái ở nội dung biểu diễn quyền đôi nam-nữ tiêu chuẩn, vui mừng khi con cùng đồng đội vượt qua đối thủ chủ nhà Thái Lan để vào thi chung kết.
Rất tiếc là võ sỹ Nguyễn Thị Kim Hà-Nguyễn Trọng Phúc thua điểm trước 2 đối thủ người Singapore ở chung kết nội dung biểu diễn quyền đôi nam-nữ tiêu chuẩn và chỉ giành được Huy chương Bạc. Nhưng các vận động viên của chúng ta vẫn còn cơ hội đoạt vàng trong nội dung thi đấu chiều cùng ngày./.
SEA Games 33: U22 Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước U22 Malaysia
Thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang Sik đặt mục tiêu giành chiến thắng để đứng đầu bảng B và tránh phải đối mặt với U22 Thái Lan ở bán kết, trong trường hợp đội chủ nhà đứng đầu bảng A.