Thấp thỏm lo "bão giá"

Sinh viên, người nghèo "thấp thỏm" lo điện tăng giá

Điện tăng, người đi thuê trọ tại Hà Nội đang quay cuồng trước mối lo bão giá đè nặng trên vai, nhất là khi dịp Tết sắp đến gần.
Từ ngày 22/12, giá điện bình quân chính thức tăng 5%, theođánh giá của EVN thì mức điều chỉnh này đã được tính toán rất kỹ đểkhông tác động lớn đến sản xuất và tiêu dùng.

Tuy nhiên, với công nhân và người đi thuê trọ thì việc tăng giá điệncàng khiến họ cảm thấy “mắc kẹt” bởi mối lo bão giá đang đè nặng trênvai, nhất là dịp Tết sắp đến gần.

Cơm lo từng bữa

Minh Phúc (quê NinhBình), sinh viên Đại học FPT Hà Nội, hiện đang thuê trọ ở Cầu Giấy chohay, ngoài chợ giá cả mọi thứ đều đã tăng chóng mặt, giờ biết tin giáđiện tăng, cả xóm trọ xôn xao lo giá cả sẽ leo thang tiếp.

Là sinh viên năm thứ nhất, mọi trang trải từ học hành, tiềnthuê trọ đến chợ búa đều phải trông vào cha mẹ, bình thường một tuần, Phúc mua thịt 3 lần nhưng khi giá thịt tăng thìthì khẩu phần ăn cũng được độn thêm bằng rau, dưa và cá khô để tiết kiệmdần.

"Bữa cơm sinh viên của bọn em ngày càng hẻo, thu nhập lại không có, nếukhông tiết kiệm thì chắc không thể trang trải hết được”, Phúc nói.

Sự đổ bộ của cơn “bão giá” đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống củanhiều sinh viên. Đau đầu với việc học trên lớp, về nhà lại phải tínhtoán sao cho cân bằng các khoản chi tiêu.

Theo Bích Đào (quê Cao Bằng) hiện đang trọ ở ngõ 100 Nguyễn Chí Thanh,do phải vừa học vừa làm nên cô đã phải thuê trọ ngay gần trường để tiệncho công việc. Trước kia, khoảng 4 triệu/tháng mới đủtrang trải cuộc sống và đến nay thì chưa hết 20 ngày Đào đã cuống cuồng đểxoay đủ hướng lo chi tiêu.

“Hết xăng tăng giá, thực phẩm tăng giá, bây giờ đến điện tăng giá, lươngnhân viên hành chính như mình phải chắt chiu để vừa đóng tiền nhà, điệnnước và ăn uống, sinh hoạt thường ngày, biết bao giờ mới có của dànhdụm,” Đào nói.

Trong khi đó, gần Tết, giá cả ngoài chợ cái gì cũng tăng chóng mặt. "Raumuống trước 5.000 đồng/mớ nay đã 8.000 đồng, thịt tăng gần10.000 đồng/kg... Chưa kể hàng loạt các loại thực phẩm khác cứ thế đuanhau tăng đều", Đào than thở.

Lo thân đã khó, nhiều người còn phải nuôi cả gia đình. Như gia đình chịHiền (nhân viên hợp đồng trực ban ở Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân) thìlại ăn bữa nay lo bữa mai.

Với đồng lương nhân viên ít ỏi, chị Hiền (quê Nam Định) cùng chồng và côcon gái 3 tuổi đã phải “thắt lưng buộc bụng” trong căn nhà thuê với giá2 triệu đồng. Thu nhập của hai vợ chồng trên dưới 5 triệu đồng thì phảichật vật kiếm thêm mới lo chi tiêu đủ cho gia đình.

“Nếu như trước đây, lương hai vợ chồng từ 5-6 triệu đồng nếu chắt chiucũng tạm đủ để nuôi con, song với tình hình giá cả như hiện nay thì vớisố tiền đó chỉ mong làm sao không bị thiếu trước hụt sau,” chị Hiền chiasẻ.

Thấp thỏm trước giá điện tăng

Theo khung giá bán lẻ điện sinh hoạt trước ngày 22/12 của EVN thì giáđiện cho 50 kWh đầu tiên là 933 đồng, từ số 101-150kW là 1.457 đồng. Naygiá điện bình quân tăng thêm 5%, ước tính hộ dùng 100kWh/tháng phải trảthêm 6.600 đồng. Hộ dùng 150kWh/tháng phải trả thêm 11.000 đồng, hộdùng 200kWh/tháng phải trả thêm 16.200 đồng và sử dụng 400 kWh trở lênphải trả thêm 38.200 đồng/tháng.

Tuy nhiên, ngay cả với những quy định mới trên thì những người đi thuê trọ tại HàNội cũng chưa bao giờ mua được với mức giá đúng.

Theo Phúc, giá điện tại phòng trọ của em từ trước đến nay đã là 3.500đồng/số, như vậy bình quân mỗi tháng cậu sinh viên này phải mất từ350.000 đồng đến gần 450.000 đồng/tháng cho tiền điện.

Còn nếu đúng theo tính toán của giá điện mà EVN công bố thì mỗi tháng cậu sinh viên này chỉ phải bỏra khoảng 180.000 đồng, chưa bằng một nửa mức phải đóng hiện nay.

"Nay giá điện bình quân tăng thêm 5% thì không biết nay mai, chủ nhà trọcó tính tăng tiếp hay không," Phúc lo lắng.

Theo tìm hiểu của phóng viên tại một số quận trung tâm như Đống Đa, BaĐình, Hoàn Kiếm thì giá điện mà người trọ đang phải trả từ4.000-5.000 đồng/số, còn một số vùng ven ngoại thành khác giá trung bìnhtừ 3.000-3.500 đồng/số.

Như vậy, so với khung giá điện do nhà nước quy định thì người đi thuênhà đang phải trả cao hơn từ 1,5-2 lần.

Thực tế, câu chuyện về việc tăng giá điện trong các nhà trọ không phải bây giờmới trở thành vấn đề “nóng”, thậm chí khi chưa có khung giá mới nhiềuchủ nhà trọ đã nhanh chân để tăng tiền điện, nước.

Lần điều chỉnh này, dù hầu hết chủ các nhà trọ vẫn còn khá “im hơi lặngtiếng”, nhưng trước mắt, vòng luẩn quẩn về cơm áo gạo tiền tiếp tục làmối lo thường trực của những người đi thuê trọ.

"Biết chủ nhà lấy giá điện rất cao nhưng cũng đành chịu thôi vì ở nhữngnơi khác cũng phải trả như thế, thậm chí còn cao hơn. Giờ chỉ còn cáchbớt tiền ăn sáng của con, còn vợ chồng tôi từ lâu đã không có khái niệmăn sáng nữa rồi", chị Hiền ngao ngán./.

Quỳnh Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục