Thông điệp "điên rồ" của thủ lĩnh Taliban Omar

Thủ lĩnh Taliban Mullah Omar đã ra một thông điệp chiến tranh nhanh chóng bị tư lệnh lực lượng NATO ở Afghanistan bác bỏ.
Thủ lĩnh Taliban đang lẩn trốn Mullah Omar đã ra một thông điệp chiến tranh nhanh chóng bị tư lệnh lực lượng NATO ở Afghanistan bác bỏ vào ngày thứ Sáu.
Thông điệp "điên rồ" của thủ lĩnh Taliban Omar ảnh 1
Tư lệnh NATO ở Afghanistan John Allen (Nguồn: AFP)
Tuyên bố hiếm thấy từ thủ lĩnh một mắt của nhóm Hồi giáo cực đoan này tuyên bố các chiến thắng trên chiến trường trước NATO, nhưng tướng John Allen nói những tuyên bố này chỉ là “thông điệp về cái chết, sự thù hận và tuyệt vọng với người dân Afghanistan”. Tuyên bố đưa ra ngay trước lễ Eid-ul-Fitr đánh dấu sự kết thúc tháng chay thiêng liêng Ramadan của đạo Hồi. Ông Allen nói Omar là “một kẻ mất trí nói năng điên khùng” và kêu gọi các binh sĩ Taliban ngừng giết hại dân thường. “Hoặc Omar đang nói dối, hoặc những kẻ tay chân không còn nghe hắn nữa, nhưng rõ ràng thường dân vô tội Afghanistan đang phải trả giá cho sự lãnh đạo điên rồ của hắn”, Allen nói trong một tuyên bố. Trong một động thái được cho là để củng cố sự đoàn kết của Taliban, Omar nói trong tuyên bố bảy trang rằng những cuộc thương lượng giữa Taliban và Mỹ gần đây “không có nghĩa là chúng ta từ bỏ những mục tiêu của mình”. Taliban dự kiến sẽ thực hiện chương trình trao đổi tù binh, mở một cơ quan chính trị và “đạt được những mục tiêu của chúng ta”. Tuy nhiên, tổ chức này đã ngừng thương lượng đầu năm nay. Omar nói “cái gọi là quá trình chuyển giao”, theo đó NATO trao lại trách nhiệm bảo an và tiến hành cuộc chiến cho lực lượng chính phủ Afghanistan và rút dần 130.000 binh lính nước ngoài khỏi nước này tới cuối năm 2014, là một thất bại. Omar cũng nói cuộc chiến sẽ tiếp tục sau khi lực lượng nước ngoài rút đi. “Người dân Afghanistan sẽ tiến hành cuộc thánh chiến chống lại lực lượng xâm lược nước ngoài cho tới khi giành độc lập hoàn toàn”, ông nói. Mỹ đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược với chính quyền của Tổng thống Hamid Karzai cam kết ủng hộ ông sau khi rút quân đồn trú. Taliban trước sau từ chối thương lượng trực tiếp với chính quyền Karzai, coi đó là bù nhìn của Washington mà Omar chỉ trích trong bài diễn văn của mình là “tham nhũng, sụp đổ và bệnh hoạn”. Nhưng ông cũng hứa hẹn trong thông điệp gửi đi về một tương lai “đoàn kết và hòa hợp” và Taliban “sẽ nỗ lực để đạt được sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhóm chính trị tại Afghanistan trong thời gian sau khi những lực lượng chiếm đóng rút đi”. Về bản thân cuộc chiến, Omar tuyên bố chiến thắng và cho rằng chính hoạt động mạnh mẽ của Taliban mùa hè năm nay ở mọi vùng trên cả nước đã buộc NATO và lực lượng chính quyền phải lui về thế phòng ngự. NATO thừa nhận sự gia tăng đột ngột những cuộc tấn công trong mùa hè này so với cùng kỳ năm ngoái. Omar cũng tuyên bố đang xảy ra tình trạng binh sĩ chính phủ Afghanistan quay súng chống lại lực lượng NATO, do sự xâm nhập của Taliban vào các lực lượng quân đội địa phương. NATO nói hầu hết các sự cố đó, đã khiến 39 binh sĩ nước ngoài thiệt mạng trong năm nay, có động cơ là sự khác biệt văn hóa, chứ không phải là sự xâm nhập của Taliban. Taliban, do Omar đứng đầu, nắm quyền ở Afghanistan từ năm 1996 cho tới khi bị cuộc xâm lược do Mỹ dẫn đầu lật đổ năm 2001./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục