Tin sáng 12/12: Wenger giận học trò, Neymar tự tin

Huấn luyện viên Arsene Wenger thừa nhận các cầu thủ Arsenal đã thi đấu dưới sức mình trong trận đấu với Napoli ở lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League
Tin sáng 12/12: Wenger giận học trò, Neymar tự tin ảnh 1Arsenal may mắn lọt vào vòng kế tiếp. (Nguồn: Getty)

* Huấn luyện viên Arsene Wenger thừa nhận các cầu thủ Arsenal đã thi đấu dưới sức mình trong trận đấu với Napoli ở lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League và tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi để mất ngôi đầu bảng F vào tay Borussia Dortmund.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, chiến lược gia người Pháp cho hay: "Việc chỉ đứng ở vị trí thứ hai chắc chắn sẽ khiến chúng tôi gặp khó khăn ở các vòng sau. Trong bốn mùa giải liên tiếp chúng tôi thường xuyên phải chạm trán với những đối thủ rất mạnh ngay từ 16 đội và hy vọng ở mùa giải này chúng tôi sẽ may mắn hơn.”

"Napoli đã chơi rất hay ở trận đấu này. Nhưng chúng tôi đã lơ đễnh ở một vài thời điểm và đã rất lo lắng cho tới khi kết thúc trận đấu . Tôi cảm thấy thất vọng vì lẽ ra Arsenal có thể đã giành được vị trí tốt hơn. Chúng tôi đã lọt vào vòng knock-out trong năm thứ 14 liên tiếp. Có thể con số 14 sẽ đem lại cho chúng tôi chút may mắn."

Với việc chỉ xếp ở vị trí nhì bảng, “Pháo thủ” sẽ phải đụng độ với một trong các câu lạc bộ Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Atletico Madrid hay Barcelona.

* Tiền đạo trẻ Neymar khẳng định anh vô cùng hạnh phúc khi lập một hat-trick giúp Barcelona giành chiến thắng tưng bừng 6-1 trước Celtic.

Chân sút người Brazil đã ghi liền 3 bàn trong vòng 13 phút (phút 45, 48 và 58) giúp đội bóng xứ Catalan vào vòng trong với vị trí đầu bảng H.

"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, không chỉ bởi 3 bàn thắng ghi được, mà còn là chiến thắng hoành tráng cho toàn đội. Tôi không hề chịu bất cứ áp lực nào. Tôi muốn giúp Barca tiến sâu hơn ở giải đấu này."

Tin sáng 12/12: Wenger giận học trò, Neymar tự tin ảnh 2Neymar tự tin. (Nguồn: Getty)

* Huấn luyện viên Roberto Mancini của Galatasaray thừa nhận điều kiện thi đấu ở trận đấu bù với Juventus là quá nguy hiểm với các cầu thủ.

Pha lập công duy nhất của tiền vệ Wesley Sneijder ở phút 85 đã giúp Galatasaray giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Juventus ở lượt đấu cuối vòng bảng Champions League, qua đó đưa đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ vươn lên vị trí thứ nhì bảng B và tiến thẳng vào vòng knock-out. Trong khi đó, thất bại cay đắng trên đã khiến đương kim vô địch Serie A phải ngậm ngùi nói lời chia tay sân chơi Champions League mùa này.

"Sẽ là tốt hơn nếu trận đấu không diễn ra. Điều kiện thời tiết và sân bãi như vậy khiến các cầu thủ gặp nhiều nguy hiểm. Trước trận đấu tôi đã đề nghị ban tổ chức hoãn trận đấu. Chúng tôi đã thi đấu tốt hơn Juventus và xứng đáng giành chiến thắng” – chiến lược gia người Italy cho hay.

"Sneijder đã chơi tốt. Cậu ấy đang có phong độ cao và ghi được một bàn thắng rất quan trọng. Tôi cảm thấy thực sự ấn tượng với sự nồng nhiệt của khán giả.”

Về phía Juventus, huấn luyện viên Antonio Conte cũng bày tỏ sự giận dữ của mình: “Chúng tôi đã yêu cầu hoãn trận đấu và đã gặp người đại diện của UEFA. Nhưng không ai muốn nghe chúng tôi. Mancini cũng nói sẽ rất nguy hiểm nếu thi đấu.”

Tin sáng 12/12: Wenger giận học trò, Neymar tự tin ảnh 3Juventus và Galatasaray đã có màn hành xác thực sự. (Nguồn: Getty)

* Thủ môn Mark Schwarzer của Chelsea đã trở thành cầu thủ cao tuổi thứ hai ra sân trong lịch sử Champions League sau khi được ra sân ở cuộc chạm trán với Steaua Bucharest. Ở thời điểm có mặt trên sân, thủ thành người Australia đã 41 tuổi 66 ngày.

Người nhiều tuổi nhất từng tham dự một trận đấu ở Champions League là Marco Ballotta. Anh đã thi đấu cho Lazio trong trận gặp Real Madrid cách đây 5 năm khi 43 tuổi và 252 ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục