Tổng thư ký NATO cảnh báo thù hận vẫn hiện diện sau vụ tấn công Na Uy

Ngày 22/7/2011, đối tượng cực đoan Breivik đã thực hiện vụ đánh bom làm 8 người tử vong, sau đó tiến hành xả súng tại một trại hè của thanh thiếu niên, khiến 69 người khác thiệt mạng.
Tổng thư ký NATO cảnh báo thù hận vẫn hiện diện sau vụ tấn công Na Uy ảnh 1Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ, ngày 14/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/7, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cảnh báo sự thù hận vẫn còn hiện diện ở Na Uy đúng 10 năm sau khi xảy ra hai vụ tấn công đẫm máu do phần tử cực đoan cánh hữu Anders Behring Breivik thực hiện ở nước này.

Trong bài phát biểu nhân tưởng niệm 10 năm xảy ra vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Oslo, khiến 77 người thiệt mạng, Tổng thư ký NATO, ông Stoltenberg nêu rõ: "10 năm trước, chúng ta lấy yêu thương để hóa giải thù hận. Song hiện sự thù hận vẫn còn hiện diện (nơi đây)."

Tổng thư ký NATO nhấn mạnh ngay trong tuần này, một kẻ phá hoại đã viết nguệch ngoạc dòng chữ "Breivik làm đúng" trên đài tưởng niệm Benjamin Hermansen, người đã bị một phần tử theo tư tưởng phátxít sát hại năm 2001.

Đây là tội ác mang tính phân biệt chủng tộc đầu tiên ở Na Uy.

[Europol: Phần tử cực đoan lợi dụng COVID-19 gây phân cực xã hội]

Vào năm xảy ra vụ tấn công, ông Stoltenberg đang giữ chức Thủ tướng Na Uy.

Ngày 22/7/2011, Breivik đã thực hiện vụ đánh bom tòa nhà có phòng làm việc của Thủ tướng khi đó là ông Stoltenberg .

May mắn, ông Stoltenberg không có mặt ở đó, song vụ đánh bom đã làm 8 người thiệt mạng.

Sau đó vài giờ, đối tượng này đã xuất hiện trên đảo Utoeya trong trang phục cảnh sát và tiến hành xả súng tại một trại hè của thanh thiếu niên, khiến 69 người khác thiệt mạng, phần lớn là thanh thiếu niên. 

Năm 2012, Breivik đã bị kết án 21 năm tù. Mức án này có thể được gia hạn vĩnh viễn và phần tử cực đoan này, năm nay 42 tuổi, sẽ có thể phải dành nốt phần đời còn lại trong tù. 

Na Uy dự định tổ chức một vài lễ tưởng niệm 77 người thiệt mạng trong vụ tấn công được coi là đẫm máu nhất trong lịch sử hậu Chiến tranh Thế giới thứ Hai ở nước này./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục