Tri ân thương binh và người có công tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị cần thu xếp thường xuyên đến thăm hỏi, động viên tinh thần các cụ; chủ động phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho các cụ.
Tri ân thương binh và người có công tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè ảnh 1Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, tặng quà người có công, thương bệnh binh tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Sáng 24/7, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, nhà nước do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các bộ ngành, thành phố đã đến thăm các cụ cao niên thuộc gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-2//7/2022).

Ông Nguyễn Văn Nên đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tinh thần và điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, công tác chăm sóc sức khỏe của các cụ.

Động viên các cụ sống vui, sống khỏe, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ tình cảm và tri ân đến các gia đình chính sách, người có công, thương binh đã không ngại hiểm nguy, gian khổ sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp độc lập, tự do, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bày tỏ niềm vui khi thấy sức khỏe của các cụ ổn định, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc chăm lo, phụng dưỡng các gia đình chính sách, người có công, thương binh là trách nhiệm của Đảng, nhà nước; các thế hệ nối tiếp hôm nay phải thực hiện bổn phận người Việt Nam uống nước nhớ nguồn; bổn phận của người cán bộ trong việc tiếp nối truyền thống, có trách nhiệm, nghĩa vụ tri ân đối với thế hệ cha anh đi trước, những người đã quên mình vì hạnh phúc của nhân dân, vì Tổ quốc quyết sinh.

[Lễ kỷ niệm Ngày Thương binh-liệt sỹ và Tuyên dương Người có công]

Ông Nguyễn Văn Nên cũng mong Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè sẽ mãi là mái ấm gia đình cho các cụ, nơi quy tụ các gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh, nhất là những trường hợp neo đơn.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng biểu dương cán bộ, nhân viên, điều dưỡng, những người đã và đang chăm sóc các cụ cố gắng nỗ lực, vượt qua khó khăn; tiếp tục sự nghiệp chăm sóc, nuôi dưỡng những người thuộc diện chính sách, tri ân các thế hệ đi trước; đồng thời dặn dò thế hệ trẻ hôm nay cần quan tâm nhiều hơn nữa để công tác phụng dưỡng, đền ơn đáp nghĩa của Đảng, nhà nước càng thêm ý nghĩa, để bù đắp một phần nào những hy sinh, mất mát đau thương của các cụ.

Tri ân thương binh và người có công tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè ảnh 2Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm người có công, thương bệnh binh tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đối với các cấp ngành, chính quyền địa phương, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị cần thu xếp thường xuyên đến thăm hỏi, động viên tinh thần các cụ; chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức nhiều hơn các hoạt động chăm sóc sức khỏe, vật chất, tinh thần; tạo điều kiện tốt nhất để thăm khám hoặc đưa các cụ đi khám, điều trị bệnh.

Trung tâm cùng các cấp ngành, chính quyền địa phương cần quan tâm nhiều hơn đến mong muốn, nguyện vọng của các cụ; tổ chức các hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí, an dưỡng trong và ngoài thành phố nhưng cũng hết sức lưu ý, cẩn trọng theo quy định cũng như tình hình sức khỏe của các cụ.

Trao tặng những phần quà của Đảng, nhà nước và của địa phương tri ân các cụ, ông Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu nguyện sẽ sống xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước, gia đình chính sách, người có công, thương binh.

“Thế hệ hôm nay nguyện sẽ nỗ lực hết mình để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn; xây dựng thành phố ngày càng phát triển, vẫn minh, hiện đại, nghĩa tình…,” ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Chia sẻ với Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, cụ bà Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1948), thương binh 1/4 bày tỏ niềm vui khi đoàn đến thăm hỏi, động viên tinh thần.

Cụ Nguyễn Thị Hoa cho biết, các cán bộ, nhân viên, điều dưỡng ở nơi đây rất quan tâm, chăm lo chu đáo và tạo điều kiện sinh hoạt, nghỉ dưỡng rất tốt; đặc biệt mỗi buổi sáng đều thu dọn dẹp, săn sóc, ăn uống, khám và điều trị bệnh đến nơi đến chốn…

Tuổi đã cao, sức khỏe cũng dần yếu theo năm tháng, nhưng cụ Nguyễn Thị Hoa cũng như nhiều cụ khác mong một lần viếng thăm lăng Bác Hồ, tham quan Thủ đô Hà Nội.

Cụ Nguyễn Thị Cúc thì mong được đến với Côn Đảo thăm quan “địa ngục trần gian - nhà trường cách mạng của những người chiến sỹ yêu nước,” thắp những nén hương thơm cho các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng, kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Bên cạnh đó, nhiều cụ mong được tham quan Thành phố Hồ Chí Minh, các điểm đi tích lịch sử nhất là trong những dịp lễ, Tết… Nhiều cụ cũng mong muốn có nhiều đoàn đến thăm bởi hầu hết đều là neo đơn, không còn người thân, thiếu thốn tình cảm gia đình, nhất là khi ngày càng già, tuổi lớn, sức yếu…

Trước đó, ông Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên của Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè; thăm Trạm y tế, khu vực nhà bếp, khu vực nhà ở của các cụ thuộc gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh. 

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý cán bộ, nhân viên, điều dưỡng trung tâm giúp các cụ ngủ màn phòng ngừa muỗi; tổ chức cho các cụ lao động, tập thể dục vừa đủ; tăng cường các hoạt động sinh hoạt cộng đồng; giao lưu chia sẻ cùng những người neo đơn khác ngoài diện chính sách; tạo môi trường thân thiện, gần gũi tốt nhất cho các cụ yên tâm phụng dưỡng về cả vật chất lẫn tinh thần; đồng thời chú trọng các chế độ, chính sách đầy đủ cho người được phụng dưỡng cũng như người làm công tác phụng dưỡng yên tâm, gắn bó lâu dài với Trung tâm để công tác chăm sóc luôn được chu đáo và tốt nhất…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục