18 năm tù cho người chồng dùng dao đâm chết vợ

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 18 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Minh Mẫn về tội giết vợ.
Sáng 16/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử và tuyênán phạt 18 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Minh Mẫn (sinh năm 1967, trú tạixóm 23, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội "giết người" mà nạn nhân làngười vợ của y.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, vào bữa cơm trưangày 10/8/2011, trong lúc đang ăn cơm, hai vợ chồng Nguyễn Minh Mẫn và Trần ThịLý cãi cọ nhau về chuyện cậu con trai không thi đậu vào lớp 10.

Mẫn đổ tội con không đậu là do vợ không biết dạy dỗ con. Chị Trần Trị Lýbỏ lên phòng khách ngồi. Một lúc sau chị lại xuống bếp ăn cơm nhưng Mẫn khôngcho ăn.

Khi chị Lý bê nồi cá ra vườn đổ, Mẫn đã lấy con dao đang để trên bàn chạyra đâm một nhát vào tay trái và một nhát vào ngực vợ làm đứt động mạch khiến chịLý bị mất máu nặng và tử vong ngay sau đó.

Cũng trong ngày 16/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xửsơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án phạt 16 năm tù giam đối với bị cáo Hoàng AnhToan (sinh năm 1990, trú tại xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vềtội "giết người."

Tòa còn buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại80.420.000 đồng và mỗi tháng 300.000 đồng để nuôi dưỡng mẹ nạn nhân đến cuốiđời.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, vụ án xảy ra vàongày 21/1/2011, Nguyễn Thị Bích Thủy (trú tại xóm 2, xã Nghi Phong, huyện NghiLộc) rủ Hoàng Anh Toan và Nguyễn Đình Dương (trú tại xã Nghi Xuân, huyện NghiLộc) đi đòi nợ và hứa nếu đòi được sẽ cho một ít tiền tiêu tết.

Cả 3 đến nhà anh Đàn (xã Nghi Trường, Nghi Lộc) nhưng không gặp được anhĐàn nên cả 3 chuyển sang xóm 2, xã Nghi Phong tìm gặp Trần Viết Tấn để đòi nợ.Tại đây cả nhóm gặp Trần Viết Trọng, một con nợ khác của Thủy.

Thủy yêu cầu trả nợ nhưng Trọng chưa có nên đề nghị cuối năm trả một nửa,nửa còn lại năm sau sẽ trả. Nghe Trọng nói thế, Hoàng Anh Toan cho rằng Trọngkhông nể chị Thủy. Trọng bực mình “vặc” lại. Tức khí, Toan nhảy vào đánh Trọng, và hai bên ẩu đả.

Hoàng Anh Toan đã rút con dao bấm mang theo trongngười đâm vào bụng Trọng. Trọng chết trên đường đi cấp cứu vì đa chấn thương,choáng mất nhiều máu. Sau khi Trần Viết Trọng chết, Hoàng Anh Toan đã đến Côngan huyện Nghi Lộc đầu thú.

Tại phiên tòa, đông đảo người dân tham dự phiên toà cho rằng: trong vụ ánnày Nguyễn Thị Bích Thủy là người trực tiếp nhờ Hoàng Anh Toan và Nguyễn ĐìnhDương đi lấy nợ và hứa nếu đòi được sẽ cho một ít tiền tiêu tết. Do vậy, NguyễnThị Bích Thủy là đồng phạm với Hoàng Anh Toan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vụ sữa giả: "Nghệ sỹ quảng cáo sai sự thật phải xin lỗi công chúng"

Vụ sữa giả: "Nghệ sỹ quảng cáo sai sự thật phải xin lỗi công chúng"

Liên quan tới vụ sữa giả, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho rằng, nghệ sỹ quảng cáo sai sự thật phải xin lỗi công chúng và khắc phục lỗi do mình gây ra, nghiêm túc chấp hành các hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật và cam kết không được tái phạm.