8 tấn hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên đã được chuyển đến Sudan

Máy bay chở theo 8 tấn hàng nhân đạo, trong đó có vật tư y tế trợ giúp các bệnh viện của Sudan, cùng các tình nguyện viên của Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Sudan đã hạ cánh xuống thành phố Port Sudan.
8 tấn hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên đã được chuyển đến Sudan ảnh 1Hàng viện trợ nhân đạo của Hội Chữ thập Đỏ quốc tế được vận chuyển tới thành phố Port Sudan, miền Đông Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/4, chiếc máy bay đầu tiên của Hội Chữ thập Đỏ quốc tế chở hàng viện trợ nhân đạo đã hạ cánh xuống Sudan - nơi giao tranh giữa quân đội chính phủ với nhóm bán quân sự Các lực lượng phản ứng nhanh (RSF) đã bước sang tuần thứ ba.

Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) cho biết máy bay chở theo 8 tấn hàng nhân đạo, trong đó có vật tư y tế trợ giúp các bệnh viện của Sudan, cùng các tình nguyện viên của Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Sudan.

Chuyến bay cất cánh từ thủ đô Amman của Jordan đến thành phố Port Sudan, miền Đông Sudan.

[Liên hợp quốc lo ngại hàng trăm nghìn người sẽ rời khỏi Sudan]

Theo ông Patrick Youssef, Giám đốc ICRC khu vực châu Phi, đây là cửa ngõ duy nhất đưa viện trợ đến Sudan.

Các trang thiết bị y tế viện trợ đủ dụng cho 1.500 bệnh nhân.

ICRC hy vọng được đảm bảo an ninh để có thể viện trợ thêm cho thủ đô Khartoum và vùng Dafur.

Trong khi đó, giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở thủ đô Khartoum bất chấp việc hai bên nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 72 giờ, đến nửa đêm 30/4.

Theo các nhân chứng, các cuộc đụng độ xảy ra xung quanh trụ sở quân đội ở trung tâm thủ đô Khartoum.

Các bên cáo buộc lẫn nhau việc vi phạm lệnh ngừng bắn. Quân đội Sudan cho biết đã phá hủy đoàn xe của RSF đang tiến về Khartoum từ phía Tây, trong khi RSF cho biết quân đội đã không kích và pháo kích các vị trí của lực lượng này tại nhiều khu vực ở tỉnh Khartoum.

Giao tranh ác liệt giữa quân đội Sudan và RSF đã khiến hàng nghìn người nước ngoài phải sơ tán khỏi quốc gia châu Phi này bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển.

Trong khi đó, hàng triệu người dân Sudan rơi và cảnh thiếu nước, lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết. Hàng chục nghìn người nước này đã sơ tán tại các nước láng giềng.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy hàng dài xe khách tại biên giới Ai Cập, trong khi Liên hợp quốc cho biết hàng chục nghìn người dân Sudan đã sơ tán sang Chad, Nam Sudan, Ethiopia và Cộng hòa Trung Phi.

Bộ Y tế Sudan ngày 30/4 thông báo xung đột đã khiến ít nhất 528 người thiệt mạng, khoảng 4.600 người bị thương, song con số này vẫn chưa phải là cuối cùng.

Giao tranh đã ảnh hưởng đến 12 trong số 18 bang của Sudan, trong đó có cả khu vực Dafur.

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cảnh báo xung đột có thể đẩy thêm hàng triệu người rơi vào nạn đói tại Sudan - nơi có tới 15 triệu người đang cần hỗ trợ để ngăn chặn nạn đói.

Kể từ khi xung đột nổ ra, các bên đã nhất trí nhiều thỏa thuận ngừng bắn, song không thỏa thuận nào được tuân thủ.

Thỏa thuận ngừng bắn mới đây nhất, kéo dài 3 ngày, đến nửa đêm 30/4 (tức 5 giờ ngày 1/5 theo giờ Việt Nam), đã được hai bên nhất trí vào ngày 27/4, với sự trung gian hòa giải của Mỹ, Saudi Arabia, Liên đoàn châu Phi và Liên hợp quốc.

Trước tình hình trên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hối thúc các bên đàm phán để chấm dứt đổ máu, ủng hộ sáng kiến của châu Phi để thiết lập hòa bình ở Sudan.

Hiện Liên hợp quốc đang tăng cường nỗ lực nhằm hỗ trợ người dân Sudan tìm cách sơ tán sang các nước láng giềng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục