ASIAD 2018: Olympic Việt Nam quyết thắng UAE, tri ân người hâm mộ

Đức Huy khẳng định đối thủ không hề dễ chơi nhưng anh và đồng đội đã sẵn sàng quyết thắng để đền đáp tình cảm của người hâm mộ.
ASIAD 2018: Olympic Việt Nam quyết thắng UAE, tri ân người hâm mộ ảnh 1Các cầu thủ Đội tuyển Olympic Việt Nam tập luyện. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Có tiếng là cầu thủ hài hước và luôn giữ được tâm lý thoải mái ngay cả trong những thời điểm căng thẳng, tiền vệ Đức Huy tỏ ra hết sức vui vẻ khi trò chuyện với báo giới bên lề buổi tập sáng 31/8 của Olympic Việt Nam, trước trận đấu tranh Huy chương Đồng với đội tuyển Olympic Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Vấn đề đầu tiên được giới truyền thông quan tâm nhất là tình hình của đội tuyển vào lúc này sau một ngày nghỉ ngơi. Đức Huy báo tin vui: "Sau một ngày nghỉ ngơi hoàn toàn, chúng em đã và vẫn đang hồi phục tích cực cả thể lực lẫn tâm lý thi đấu và chắc chắn sẽ sẵn sàng cho trận đấu với UAE chiều mai."

[Cận cảnh buổi tập của đội Olympic Việt Nam trước trận gặp UAE]

Đối thủ của Olympic Việt Nam ở trận đấu tranh Huy chương Đồng bóng đá nam ASIAD là UAE, một đội bóng thậm chí còn trẻ hơn chúng ta và có lối chơi tấn công trung lộ, đá nhanh, trực diện. Đức Huy khẳng định đối thủ không hề dễ chơi nhưng anh và đồng đội đã sẵn sàng quyết thắng để đền đáp tình cảm của người hâm mộ.

"Sau trận thua Hàn Quốc, chúng em biết là vẫn có rất đông người hâm mộ xuống đường bày tỏ tình yêu và sự ủng hộ dành cho đội tuyển. Tình cảm ấy thực sự quý giá và là nguồn động viên lớn đối với tất cả chúng em. Em và đồng đội quyết chiến thắng UAE để đền đáp tình cảm của người hâm mộ. Họ là đội bóng mạnh, có những cầu thủ trẻ khỏe, đá nhanh. Chắc chắn không dễ bị đánh bại. Trong những trận đấu như thế này, chúng em rất cần kinh nghiệm và đẳng cấp của các đàn anh như Văn Quyết."

ASIAD 2018: Olympic Việt Nam quyết thắng UAE, tri ân người hâm mộ ảnh 2Tiền vệ Đức Huy trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển Olympic Việt Nam tỏ ra khá đuối không chỉ về chuyên môn mà cả thể lực so với Hàn Quốc ở trận Bán kết ASIAD 2018 vừa qua. Đức Huy thừa nhận vấn đề và chỉ rõ nguyên do.

"Sau khi phải đá tới 120 phút với Syria ở Tứ kết, thực sự là chúng em không hồi phục kịp hoàn toàn cho trận đấu với Hàn Quốc. Chơi một trận Tứ kết căng thẳng và mất sức nhiều như thế đòi hỏi người ta phải mất nhiều thời gian hơn để hồi phục thể lực nhưng chúng em có quá ít thời gian nghỉ ngơi trước trận gặp Hàn Quốc. Sau trận đấu với Hàn Quốc, cả đội rất buồn nhưng chúng em đều hiểu mọi thứ đã là quá khứ. Phía trước chúng ta là cuộc chiến với UAE và cả đội cần nhanh chóng bỏ lại trận thua Hàn Quốc ở sau lưng. Chúng em đang và sẽ cố gắng quên đi thất bại trước Hàn Quốc để quyết thắng UAE."

Đó là đội bóng thiên về tấn công trung lộ mà Đức Huy lại chơi tiền vệ trung tâm nên trách nhiệm của cầu thủ này ở cuộc chiến ngày mai rất nặng nề. Mặc dù vậy, tiền vệ 23 tuổi của Câu lạc bộ Hà Nội cho rằng riêng mình không thể giải quyết được mọi vấn đề mà cần có nỗ lực của toàn đội.

"Em đá tiền vệ trung tâm nhưng muốn ngăn cản UAE tấn công và ghi bàn, chỉ mình em là không đủ mà cần có nỗ lực của toàn đội. Tất cả chúng em phải tập trung và hỗ trợ, bọc lót cho nhau kịp thời và chặt chẽ mới có thể ngăn cản được UAE."

Khi được hỏi Olympic Việt Nam liên tục phải vắt sức những ngày qua sau những cuộc chiến vất vả với Bahrain, Syria rồi Hàn Quốc, vậy Đức Huy và đồng đội có bí quyết gì để duy trì lối chơi máu lửa như những chiến binh, cầu thủ này cho biết: "Chúng em thực sự có những lúc rất mệt mỏi nhưng cứ nhìn lên khán đài thấy các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình và đầy hăng hái từ đầu đến cuối trận là bao mệt mỏi tan biến hết. Chúng em như được tiếp thêm năng lượng để cháy hết mình cho tới những phút cuối cùng. Mong các cổ động viên tiếp tục cổ vũ hết mình cho đội tuyển và hãy tin ở chúng em trong cuộc chiến với UAE ngày mai"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục