[Audio] Nước mắt ở Trà Leng: Một bức ảnh hơn vạn lời nói

Người phóng viên già dặn kinh nghiệm của TTXVN tại Quảng Nam đã bật khóc khi chứng kiến cảnh lực lượng cứu hộ kéo thi thể một em bé từ dưới lớp bùn đất tại vụ sạt lở ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.
[Audio] Nước mắt ở Trà Leng: Một bức ảnh hơn vạn lời nói ảnh 1Bức ảnh hơn vạn lời nói về nỗi đau, mất mát tại Trà Leng. (Nguồn: Hoàng Thế Lực/Trang Thông tin Chính phủ)

Hình ảnh xúc động gần đây về một người đồng nghiệp của chúng tôi làm việc tại Thông tấn xã Việt Nam, bật khóc ngay tại hiện trường của vụ sạt lở đất Trà Leng khi chứng kiến cảnh tang thương. Đó thực sự là "một bức ảnh hơn vạn lời nói."

Người phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam quay máy đi chỗ khác, anh nghẹn khóc khi một em bé được đưa ra từ bùn đất.

...Lúc mọi người kéo lên một em bé từ trong lớp bùn đất, sình lầy, anh ấy đã dừng máy quay, hướng ống kính đi chỗ khác rồi quỵ xuống, òa khóc...! Phải đớn đau, uất nghẹn, khổ tâm, xót xa, cảm thương đến bao nhiêu mới khiến anh ấy - nam phóng viên già dặn kinh nghiệm, luôn làm chủ cảm xúc, hoàn cảnh phải bật khóc như thế này!

Bức ảnh đó do phóng viên Hoàng Thế Lực, công tác tại Cổng thông tin Chính phủ ghi lại tại hiện trường sáng 30/10. Còn nhân vật trong bức ảnh là nhà báo Đoàn Hữu Trung, công tác tại Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Nam.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục