Con Michael Jackson chực khóc kể phút định mệnh

Prince khai trước tòa rằng huyền thoại Michael Jackson từng tâm sự các nhà tổ chức AEG Live sẽ "giết chết" ông Vua nhạc Pop.

Theo lời con trai Prince của ca sĩ quá cố Michael Jackson thì cha cậu đã sợ các nhà tổ chức chương trình của AEG Live sẽ "giết mình" trong thời gian Jackson chuẩn bị cho một loạt show diễn trước khi đột ngột qua đời năm 2009.

Trong phiên tòa diễn ra ngày 26/6, đứa con 16 tuổi của “Vua nhạc Pop” đã hồi tưởng lại ngày Jackson qua đời năm 2009, khi mà em gái Paris của cậu đã "gào thét" trong lúc bác sĩ Conrad Murray cố cứu sống cha của họ. Đứng làm chứng trước phiên tòa mà nhà Jackson đứng ra kiện AEG Liv do đã thuê bác sĩ Murray để chăm sóc sức khỏe cho Michael trước tour diễn "This Is It", Prince cho biết: "Cha tôi luôn ước ông ấy có thêm thời gian để tập luyện." Prince khẳng định rằng cha cậu thường xuyên tỏ ra "bức xúc khi nói chuyện điện thoại rất nhiều lần", đa phần là khi trò chuyện với giám đốc AEG Live là Randy Phillips. "Ông ấy đôi khi còn khóc. Ông đã nói: 'Họ sẽ giết cha, họ sẽ giết cha mất." "Khi tôi hỏi cha đang nói tới ai, ông đã trả lời: "Những người tại AEG, Randy Phillips." Prince Jackson là nhân chứng quan trọng nhất trong số những người đã khai trước tòa từ cuối tháng Tư, khi phiên tòa được bắt đầu. Cậu cũng hồi tưởng lại ngày 25/6/2009, khi cha mình qua đời do dùng thuốc mê propofol quá liều. Chính bác sĩ Murray đã cấp cho Vua pop số thuốc này để giúp anh với chứng mất ngủ. "Khi đó tôi đang ở trong phòng dưới nhà và nghe thấy những tiếng thét trên gác. Tôi thấy bác sĩ Conrad còn Kai (đầu bếp riêng) tỏ ra hoảng hốt: 'Bác sĩ Murray muốn cậu lên gác'" "Tôi vội chạy lên và thấy bác sĩ Murray đang hô hấp nhân tạo cho cha tôi. Ông ấy đã gào thét khi hô hấp. Thế rồi em gái tôi cũng chạy lên và liên tục gào thét đòi cha."
Con Michael Jackson chực khóc kể phút định mệnh ảnh 1
Ba người con của Michael Jackson trong một buổi diễn tưởng niệm cha (Nguồn:AFP/Getty Images)
Dường như cố nén lại những dòng nước mắt, Prince tiếp tục kể vè lúc đám trẻ lên xe ô tô riêng để bám theo xe cứu thương đưa Jackson tới bệnh viện: "Cha tôi luôn nói rằng có những thiên thần dõi theo ông ấy." "Thế nhưng khi tới bệnh viện, bác sĩ Murray đã nói: 'Xin lỗi các cháu, cha cháu đã mất rồi'. Chúng tôi chỉ biết khóc khi đó." Prince trả lời bồi thẩm đoàn./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục